Hiện tại em 21 tuổi, bạn trai em 24 tuổi đang làm trong cơ quan nhà nước và tương lai em cũng vậy, em và anh ấy cùng học luật tại một trường đại học. Tụi em quen nhau được một năm và đã có những cử chỉ thân mật nhưng chưa quan hệ tình dục và nhu cầu của bạn trai em rất mạnh. Bạn trai em là một chàng trai thông minh và tài năng nên em yêu anh ấy nhưng dạo gần đây em rất buồn đến mức muốn buông bỏ khi bạn trai em nói rằng sau này anh ấy sẽ có vợ bé vì bất cứ ông nào làm to đều như vậy, anh ấy còn bảo là người đàn bà thông minh thì chồng mình bên ngoài làm gì không cần biết chỉ cần anh ta luôn trở về nhà với vợ là được và cho dù vợ biết chuyện cũng không được làm ầm lên mà phải giữ thanh danh cho chồng vì nếu làm mọi chuyện lớn lên người bị thiệt hại là chồng mình thôi. Em thật sự rất sốc, giờ em rất rối và muốn buông bỏ vì chưa chi anh ấy đã có suy nghĩ như vậy thì làm sao em có thể hạnh phúc bên cạnh anh ấy sau này. Mong các chị chia sẻ với em