Bạn trai đi du học:( nên thế nào đây,mọi người giúp em với:((
Em và ng yêu em học cùng lớp cấp 3 và yêu nhau được 5 năm rồi. Tháng 9 này ngyêu em lên đường đi Anh du học, e rất hoang mang khi nghĩ đến những trở ngại mà 2 đứa sẽ gặp phải. Bạn trai em là người ưa sôi nổi, thích giao lưu, hướng ngoại. Còn em lại là 1 đứa chỉ biết thu mình trong vỏ ốc, nhút nhát và ko tự tin chút nào:( biết là 2 đứa có lối sống khác nhau, cãi nhau rất nhiều vì khác suy nghĩ như vậy. Ng yêu e bây giờ rất háo hức đến 1 cuộc sống mới, còn em thì ủ rũ khi nghĩ đến tuơng lai 2 đứa:( Em thực sự rất bế tắc ko biết làm thế nào, rât mong nhận được lời khuyên của các anh chị. Em cám ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình và bạn trai cùng đi, 2 nước khác nhau và thời...
Cái này mình đảm bảo luôn, gần 10 năm xa nhà mình chứng kiến khá nhiều bạn nam sang học xong nguyên vẹn trở về với...
ồ thế thì ko cùng chỗ, ng mình học University...
Anh cũng du học đây. Anh khuyên em gái nên có kế hoạch khác chứ du học là khó giữ mình lắm....