Bạn trai đi du học được nghỉ hè mà không chịu về?:(
Chuyện là vậy đó các anh chị. Bạn trai em đang học ở nước ngoài. Các trường bên đó cũng bắt đầu kết thúc năm học.Bạn trai em thì còn 1 tuần nữa là nghỉ (b giờ đang thi).Nhưng anh không có ý định hè này về. Trong khi hè này cũng chưa có kế hoạch học hay làm gì cả,nói chung là có khoảng thời gian nghỉ hè khá dài và rãnh rỗi. Ba mẹ anh ấy cho phép về vn nghỉ hè vài tuần. Phần em thì cũng muốn anh ấy về. Nhưng anh ấy lại tỏ ra không về chơi lắm.Em không hiểu anh ấy nghĩ gì trong khi em thì ở vn, bố mẹ cho phép về. Tóm lại là anh ấy có đủ đk để về, mà anh ấy lại không thích. Em hỏi anh ấy có về vn không, thì anh ấy nói anh ấy ở lại đi du lịch bên đó vì chưa đi chơi được nhiều.Em bảo vậy sao anh không về với em thì anh nói để dịp khác. Em nghĩ mà ấm ức và nghĩ ngợi wa' đi mọi người ạ. Em nói chuyện với bạn em thì tụi nó nói coi chừng ảnh ở bên đó có người khác nên mới muốn ở lại. Chứ tâm lí chung là đều muốn về với bạn gái. Như con nhỏ bạn em có người yêu, tới hè bố mẹ không cho về mà trốn về không cho bố mẹ biết chơi 1 tuần rồi quay lại bên đó. Chứ đâu có như bạn trai em bây giờ đâu. Giờ em đang suy nghĩ mông lung quá. Các anh chị cho em lời khuyên nên làm sao để biết ý anh ấy bây giờ ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1 năm qua rồi, chắc cũng cặp kè được cô nào đó rồi. Có thể không phải yêu nhau...
Chàng thì đi cõi xa mưa gió,
Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn.
Ðoái trông theo...
Nếu người...