Em và bạn trai đã yêu nhau được hơn 1 năm nay, bạn trai em là người rất tốt, tử tế và chân thành, lo lắng rất nhiều cho em :)


Đã nhiều lần anh ấy đến nhà em chơi, chúng em thường xem phim (phim hoàn toàn trong sáng), nói chuyện, năm ôm nhau và cả hôn nhau nữa


Em rất tin tưởng anh nên mới cho anh đến nhà vì em biết anh là người tốt


Nhưng vài lần gần đây em thấy anh ấy hay đụng chạm đến người em, thậm chí còn sờ vào chỗ đó, anh ấy cũng đặt tay em lên chỗ đó của anh :(


Em cảm giác mình đã rất hư hỏng, em biết khi có em ở bên cạnh anh ấy đã cố gắng kiềm chế rất nhiều để giữ gìn cho em để chúng em chưa đi quá giới hạn. Thực sự ở bên cạnh anh ấy em cũng bị anh quyến rũ nhưng em biết em là con gái phải giữ gìn cho bản thân và nhất định không được đi qua giới hạn


Em không biết phải làm sao nữa, bố mẹ em cấm k cho yêu sớm nên quản rất chặt, thường xuyên gọi điện về nhà kiểm tra nên em không thể đi chơi đâu. Nếu không gặp ở nhà em chắc em và người yêu khỏi gặp nhau luôn. Nhưng nếu gặp ở nhà em em lại lo sợ, nhỡ đến 1 ngày người yêu em không thể kiềm chế được. Có lần em và người yêu xem phim đến đoạn 1 cô gái trẻ vì trót dại với ng yêu nên đã mang bầu, em có nói với anh ấy là em mà rơi vào hoàn cảnh ấy chắc em tự tử, em nghĩ anh ấy cũng hiểu. Dù sao em vẫn rất lo lắng, liệu em có nên cho người yêu vào nhà nữa không, có nên gặp anh ấy nữa không?