Chuyện là người yêu em có cô bạn thân là con gái. Tối qua 2 ng họ có đi chơi riêng với nhau (việc này thì em thấy cũng bình thường vì dù sao 2 ng cũng đã chơi với nhau khá lâu trước đó rồi, tầm 5 năm gì đấy).


Điều em khó chịu ở đây là tối qua cô bạn thân bảo với người yêu em rằng: trời nóng nên kiếm chỗ nào ngồi cho mát, ngồi cf có điều hoà thì bí quá. Thế là 2 ng ra biển ngồi nói chuyện.


Em biết, tỏ thái độ khó chịu thì người yêu có giải thích bla bla bla. Em muốn anh ấy từ giờ gặp bạn khác giới riêng thì đi tới chỗ nào sáng sủa, đông người cho em yên tâm, cũng là thể hiện sự tôn trọng người yêu mình. Ấy thế mà anh ấy nhất quyết không chịu. 2 bọn em giận nhau từ hqua đến giờ chỉ vì việc ấy. Nói em là cứ ép anh ấy làm việc này việc kia, không cho ảnh sự tự do thoải mái


Mấy chị em (kể cả mấy bạn nam nằm vùng) cho em lời khuyên, ai đúng ai sai đi ạ.