Người yêu mình có một anh bạn thân. Thân lắm, lắm khi nói chuyện nghe còn gần gũi hơn cả khi nói chuyện với mình.
Mình và người yêu ở Mỹ, quen nhau cũng đã được hơn nửa năm, hôn nhau, nắm tay, ôm ấp cũng thường xuyên như bao cặp đang yêu đương mặn nồng khác. Lẽ dĩ nhiên, mình tin tưởng mình yêu cô ấy, cô ấy cũng rất yêu mình.
Nhưng có một việc mình không rõ, và rất băn khoăn. Cô ấy có một anh chàng bạn thân, hiện đang ở Việt Nam, cũng vốn là người cô ấy từng yêu. Những năm đại học, người yêu mình yêu anh kia, không được đáp lại, sau đấy hết yêu thì anh chàng kia quay ngược lại yêu người yêu mình, người yêu mình từ chối.
Hiện giờ, người yêu mình và anh kia vẫn hay chat viber qua lại khá nhiều, mặc dù lời lẽ vẫn xưng hô như "bạn thân," nhưng linh cảm mình cảm nhận được một cái gì đó từ anh kia có vẻ không được trong sáng. Anh chàng ấy quan tâm đến người yêu mình có vẻ như quá mức cần thiết (thiết nghĩ, sự quan tâm đó vốn phải là đặc quyền của mình - người yêu của cô), thậm chí, còn nói rằng sẽ đi du học, qua ở chỗ mà mình và người yêu đang ở.
Mình có góp ý với người yêu về vấn đề này nhưng cô bác bỏ, "bọn em chỉ là bạn thân!" Đến lúc anh kia nói với người yêu mình về việc đi du học, cô hỏi mình, "anh ấy qua đây học đó, được không anh?" Mình nghe xong nói thật là chỉ muốn té ngửa.
Trong thâm tâm, mình không bao giờ tin tưởng có một tình bạn thân trong sáng giữa nam và nữ, bởi mình nghĩ rằng, bên ngoài là bạn thân, nhưng luôn có tình yêu hiện diện từ ít nhất 1 phía đối với bên còn lại.
Có thể mình lo sợ vu vơ, cô vẫn chat với anh chàng kia đều, và mặc kệ những lời mình thủ thỉ rằng mình không thích với lí do, "ảnh chỉ là bạn thân của em."
Các anh, chị nghĩ mình phải làm gì trong trường hợp này mà không phải làm sứt mẻ tình cảm của mình và người yêu? Mình tin cổ, nhưng vẫn phải đề phòng những việc ngoài ý muốn có thể xảy ra. Cám ơn các anh chị nhiều ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1