Chào các bạn! mình muốn nhờ các bạn cho mình lời khuyên


Mình tình cờ quen một bạn qua điện thoại cách đây 6 tháng do bạn ấy tình cờ gọi nhầm điện thoại vào máy mình. Sau khi nói chuyện thì mình biết ban ấy đang làm , cho công ty của Nhật gần chỗ mình và nhà cũng ở gần đây, còn mình thì đi ở trọ. Sau khi làm quen, bạn ấy chủ động hẹn gặp mình hai lần sau đó. Ban đầu bạn ấy thường xuyên nhắn tin liên lạc với mình, lần gặp đầu hai đứa nói chuyện cũng hợp. Sau lần gặp thứ hai thì bạn ấy liên lạc với mình thưa dần, và thường bỏ ngỏ tin nhắn. rồi sau đó mình và b ấy không liên lạc nữa. Thực sự ban đầu khi nói chuyên mình có cảm tình với ban ấy, mình là người nhút nhát trong tình cảm, ít giao lưu, chưa có mối tình nào cả,bề ngoài của mình cũng bình thường. Còn khi tiếp xúc với bạn ấy mình cảm thấy bạn ấy là ngưởi trẻ trung, ưa hoạt động, trái với mình. Cũng có thể do vậy mà bạn ấy và mình không liên lạc nữa, mình cũng đã từng thâc mắc không hiểu sao bạn ấy không liên lac với mình nữa. Sau một thời gian dài không liên lạc vài tuần trước mình có nhắn tin hỏi thăm sức khỏe bạn ấy trên zalo, thì bạn ấy cũng nhắn tin và hỏi thăm lại mình. Hai hôm trước tự nhiên bạn ấy nhắn tin cho mình và rủ mình đi hội trại cùng công ty bạn ấy vào thứ 7. Mình hỏi sao tự nhiên bạn lại rủ mình thì bạn ấy nói là sẽ chính thức tán tỉnh mình và nói thêm vài lời như kiểu đang tán mình thật, còn mình cảm thấy bất ngờ và nghi ngờ vào việc đó nên chưa trả lời gì cả. Mình thực sự không hiểu bạn ấy sau một thời gian dài không ko gặp lại bảo là muốn làm quen với mình, b đag trêu đùa mình hay vì không rủ được ai nên mởi rủ mình. Thực ra bg mình cũng chưa yêu ai cả. Mình làm sao để biết bạn ấy có trêu đùa mình hay là thật lòng muốn làn quen, mình có nên đi chơi cùng bạn ấy vào thứ 7 này ko?