Em có 1 vấn đề thế này muốn xin ý kiến và những góp ý của các anh chị trên WTT.
Chuyện thế này. Em và bf đã quen và yêu nhau được hơn 3 tháng. Tuy là thời gian yêu nhau so với nhiều người là quá ít nhưng từ phía em cảm thấy rất thoải mái và gần gũi như quen từ lâu rồi khi ở bên cạnh anh í. Bọn em cũng đã có nói đến chuyện đi đăng kí kết hôn nhưng chưa thế nào cả, thời gian gần đây bọn em vẫn vui vẻ và hạnh phúc.
Đến buổi chiều hôm qua và hôm nay, em chat với 2 đứa bạn gái của em, 1 đứa là đứa bạn thân, đáng tin cậy. Còn 1 người là bạn cũ ngày xưa học cùng nhưng nó khá hiền lành và thật thà.
Chúng nó có quen bf của em khá lâu rồi( vì làm cùng cơ quan), và chúng nó kể cho em nghe 1 vài chuyện có dính dáng đến bf của em, em viết lên thế này chứng tỏ cũng là những chuyện ko hay cho lắm. Chốt lại là ý chúng nó, trước đây bf là người khá lăng nhăng, nói bốc phét, quan trọng hóa vấn đề lên. Nếu như em chưa từng nghe, chưa từng thấy gì và cảm nhận gì thì có thể sau khi em nghe chúng nó nói, em sẽ tin chúng nó ngay, vì tất cả những dẫn chứng chúng nó đưa ra nghe rất có cơ sở và hợp lý, hơn nữa chúng nó khá tin cậy với em, ko có ý muốn chia rẻ mà chỉ là muốn tâm sự với em như thế. Nhưng 1 vài câu chuyện chúng nó kể lại, bf cũng đã từng nói với em, và chắc chắn là sẽ theo hướng suy nghĩ khác. Yêu nhau hơn 3 tháng cũng có lúc em cảm nhận anh ấy thật thà nhưng cũng có lúc lại có cảm giác nghi ngờ trước 1 vài câu nói của anh ấy.
Chính vì thế em hiện giờ lại phân vân vài câu hỏi:
- Có phải vì thời gian tìm hiểu ít quá, em vội vàng nên giờ em có cảm giác ko tin vào bf của mình? không nhận ra được là anh í nói thật hay chỉ nói phóng đại lên ?. Em nói sơ qua về bf của em, anh í đã có cv ổn định, chăm làm, có nghị lực trong cuộc sống, khá năng động, tính tình vui vẻ, nhiệt tình đến mức có thể gây hiểu lầm cho người khác( hoặc là anh í có ý lợi dụng như thế thật)
- Nếu thực sự bf của em là người hay nói dóc như thế thì em phải làm thế nào khéo léo để có thể dần dần khiến anh ấy tự thay đổi điều đó (em ghét người nói phét, nói quá sự việc lên lắm lắm)
-Em có quá trẻ con không trong chuyện tình cảm của mình khi chỉ vì những cái câu nói của bạn bè mà đã nghĩ như vậy với anh ấy Hoặc có nên chăng đã yêu rồi là chấp nhận tất cả dù ng ta thế nào?
Chuyện của em chỉ có thế thôi, em mong mọi ng góp ý để em suy nghĩ sáng suốt hơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cứ yêu và tìm hiểu dần thôi em ạ.