Em năm nay 26t, bạn gái chơi thân từ hồi học lớp 10 như chị em. Bản tính tụi em khác nhau về sở thich, phim ảnh, quần áo ... ( Em thích uốn, bạn em thích duỗi. Em coi phim, nghe nhạc mỹ, bạn em thích phim& nhạc Hàn ... ) Bạn em hơi lãng mạn chút và cũng hơi trẻ con hay hờn. nhưng về quan điểm sống thì cũng giống nhau.


Bạn em thích và hay tâm sự tất cả về cô ấy. từ chuyện trường, công việc, tình yêu... và cô ấy đòi hỏi ngược lại em cũng phải tâm sự về em. Bản tính em con 1, nên không hay tâm sự lắm. Em chủ yếu nghe nguoi khác tâm sự thôi. Nói chung khi nào cô ấy cần, em đều bên cạnh chia sẻ vui buồn cùng bạn.


Em quen ban trai nguoi nuoc ngoai cung duoc gan 3 năm. bạn em có biết em quen bạn trai, em cũng tâm sự khoảng 50%. Chỉ là cô ấy không biet nguoi yeu của em la nguoi nuoc ngoài. Em cũng có nói trước cô ấy là khi nào thời điểm thích hợp em sẽ nói chuyện tâm sự hết cho cô ấy nghe, để hiểu và thông cảm cho em. Nói chung chuyen tình cảm của em cũng khó tâm sự với cô ấy, vì có nói cô ấy cũng không hiểu,


hôm rồi, cô ấy đi ăn sáng ở gần khu nhà em. thì biết thông tin viec em quen nguoi nuoc ngoài thông qua hàng xóm của em. Cô ấy chat hỏi em có phải không. Em nói phải và xin lỗi, mong thông cảm và nói lý do về vấn đề tế nhị của em.


Cô ấy chỉ im lặng không chat và nói em và cô ấy không phải bạn thân. và cô ấy không hiểu chữ bạn thân bao lâu nay giua em và cô ấy là gì ? Em xin 1 cái hẹn cafe ngay hom sau de giai thich và xin loi. nhung cô ấy ko dong ý.


Thế là sáng hôm sau em mua soup qua nhà cô ấy làm huề. mẹ cô ấy mở cửa, còn cô ấy thấy em chỉ thở dài rồi quay lung đi len lầu. em cũng đi theo sau. rồi em ngồi ở góc phòng. Cô ấy ngoi vào bàn vi tính loay hoay, Em nghĩ cô ấy tắt nhạc hay sao đó, nhưng chờ 5 phút thì ra cô bạn em chơi game, vẫn không nói mot lời.


Em đứng dậy và bắt đầu cau chuyen giai thích. em nói với cô ấy rằng: xét một con người thì xét cả quá trinh 10 năm nay em chơi với cô ấy ra sao, em đối với cô ấy thế nào. có bên cạnh cô ấy hay không ? còn chuyện em khong tam sự , khong phải không mà là chưa đến thời điểm.


Thái độ bạn em làm em buồn. bạn em ngó chỗ khác chỉ cười khẩy và nhúng vai thở dài.


Em biết em có lỗi nhung dù sao cũng đâu đáng để em bị bạn thân mình giận đến thế . Em có cướp bồ của bạn mình hay có quen với bạn trai cũ của bạn mình mà ko nói cho bạn mình biết đâu.


ban em tưng hờn em khi nghe tin em quen bạn trai duoc khoang hơn 6 tháng vì lý do. EM đã không kể cô ấy nghe về nụ hôn đầu với bạn trai. Trong khi cô ấy đã tung chia sẻ với em hồi cô ấy còn học đại học năm 3.


Em nen lam gì và em lỗi bao nhieu phần.


Em mong các chị kinh nghiem sáng suot giúp em.