Tụi em là bạn thân rồi yêu nhau luôn. Bạn gái em rất tốt. Nhưng nó rất kì vọng vào bản thân và mọi người. Kiểu như là đóng khung cho bản thân nó và mọi người phải đạt tất cả các chỉ tiêu mà nó nghĩ ra. Nếu không đạt được điều gì thì nó chán nản lắm ạ. Từ bé giờ đã thế nên tính hơi khó chịu và tự ti.
Nhiều lần tụi em cãi nhau do em không được như nó nghĩ người yêu nó phải như thế này thế nọ. Nó cũng biết em đã cố gắng hết sức nhưng tình thế bắt buộc không thể nào khác được.
Em biết thay đổi 1 con người rất khó. Nhưng em cũng không biết làm thế nào hay tâm sự với ai hết^^
muốn thay đổi được tính tình của một người cần rất nhiều thời gian bạn àh.bạn gái bạn thuộc tiếp người theo khuôn khổ,nghiem túc trong tất cả mọi việc,nghiêm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
hihi. lúc buồn thì bướng bĩnh, lúc vui thì đáng yêu cực:x
song tử mà
Chứ mà nếu đòi hỏi cứng nhắc quá thì sau...
hehe. bạn thân lâu rồi mới yêu nhau nên dễ nói chuyện lắm. Gọi vậy cho tiện:D
hic hic
không đâu. mình biết...
chẳng biết khuyên thế nào cả, hic, cơ mà mới 2 ngày, con gái giận...
không bốc máy 2 hôm nay
Miệng nam mô bụng bồ dao găm, e cũng vậy thôi mà, lúc trai trước mặt thì anh anh anh......