Bọn mình yêu nhau nhưng do hai gia đình không đồng ý nên bọn mình chia tay cũng dược 3 năm rồi.vì hai đứa cũng cách xa nhau mình thì làm việc ở quận 7 tp.hcm còn cô ấy thì học và sống ở buôn mê thuật một thời gian chia tay mặc dù nhiều lúc vẫn nhớ đến cô ấy.
Cách đây 3 tháng nghe nói cô ấy xắp lấy chồng mình cũng thấy mừng cho cô ấy vì đã tìm được hp... nhưng cs chẳng ai biết được chữ ngờ...2 ngày trước cô ấy tìm xuống chỗ làm của mình trong bộ dang bụng đang mang bầu...cô ấy nói cô ấy và a chàng kia chia tay và cái bầu là do cô ấy muốn...cô ấy nói cô ấy bỏ nhà đi rồi không muốn về nhà nữa...và cô ấy muốn mình giúp...:(
trong 3 năm qua mình đã chẳng muốn dính dáng đến chuyện t/c mình sợ đau khổ và cũng vì tự ti với bản thân vì tiêu chuẩn của con gái bây giờ cao quá.nhiều lúc cũng tũi thân nên chẳng dám bước chân ra đường.mình đã từng nghĩ đến chuyện yêu qua đường thôi nhưng lại sợ ăn đòn nên cũng chẳng dám....bây giờ lại xãy ra chuyện này thật sự chẳng biết phải làm sao...