Chuyện của mình là thế này.


Mình và bạn gái mới yêu nhau được hơn 2 tháng thôi, nhưng bọn mình ngày nào cũng gặp nhau, sống với nhau như kiểu sống thử rồi. Trước đó hơn 1 năm bạn gái mình đã từng yêu và theo như bạn gái mình kể thì mối quan hệ đó rất sâu sắc, họ chia tay nhau vì người cũ theo cô gái khác nên bỏ cô ý, và cô ý phải mất hơn 1 năm mới có thể tìm được tình yêu mới là mình. Nhưng gần đây bạn gái mình biết được người yêu cũ đã chia tay với cô gái kia, mình cũng đôi lần nói về vấn đề đó nhưng không thấy cô ý phản ứng gì, nhưng ngày hôm qua tình cờ mình nghe được cuộc điện thoại mà cô ấy gọi cho người yêu cũ với nội dung muốn gặp anh ta tại nhà anh ta với giọng rất nũng nịu. Mình đã hỏi cô ấy là tại sao lại muốn gặp anh ta thì cô ý trả lời là muốn chứng kiến anh ta đau khổ như thế nào khi bị người khác bỏ, mình hỏi tiếp là tại sao lại gặp ở nhà anh ta thì cô ấy không trả lời (Cuộc gặp này cô ấy cố ý giấu mình). Mình đã nói với cô ta là "anh với em tạm thời không gặp nhau khi anh nhận được câu trả lời là tại sao em lại muốn gặp anh ta tại nhà riêng?"


Mình đang không biết phải làm sao? liệu mình có thể tiếp tục tin tưởng cô ấy được không? liệu cô ấy có còn yêu người cũ không? cô ý nói là rất yêu mình???


Mình xin đưa ra một số thông tin:


- Mình và cô ý quen nhau được 1 tháng thì yêu


- Cô ý là người mạnh mẽ hơn mình, có suy nghĩ thoáng về vấn đề tình dục


- Vấn đề tài chính thì rất dựa dẫm vào mình, làm ra thì ít nhưng tiêu thì muốn tiêu nhiều


Mong các bạn cho mình lời khuyên!


Thanks!