Em năm nay 24 tuổi, yêu 1 cô bạn gái cùng quê Thanh Hóa được 2 tháng. Mấy ngày nay em thấy người yêu em rất lạ, cứ đi chơi hay đi xem phim là ngoáy *** mũi mời em ăn, ko biết là lây của ai nhưng cô ấy cứ nằng nặc bắt em phải ăn, bọn e dỗi nhau chỉ vì *** mũi nay đã được 2 tuần. Nhưng thấy nhiều người nói ăn có vị như ô mai nhưng em vẫn thấy sợ ko dám thử. Mong anh chị giúp em với, Không biết có nên ăn thử ko nhưng nhìn qua là đã biết được cô ấy đã nghiện món này rồi! Em mà không ăn chắc chúng em chia tay mất :(.
Câu trả lời hay nhất - Do người đọc bình chọnTheo các nhà miễn dịch học thì:
Bụi, vi khuẩn vào đường hô hấp bị dịch nhầy (đàm, đờm) chủ yếu là muccochacaride - một dạng hợp chất đường giữ lại. Đàm khô lại tạo thành ghỉ mũi khi này thì các vi khuẩn đã bị giữ lại cũng chết đi. Khi bạn ăn vào dạ dày, nó cũng tương tự với việc bạn tiêm một liều vaccin vào cơ thể. Hệ miễn dịch sẽ nhận diện các gen lạ trong các vi khuẩn để hình thành các quá trình hpòng vệ. NÓI ĐƠN GIẢN DỄ HIỂU LÀ ĂN GHỈ MŨI CÓ THỂ TẠO RA MỘT SỐ CÁC MIỄN DỊCH.Tui cũng ăn thử ghỉ mũi của tui rồi, cũng hok có gì ghê gớm lắm, cũng như lúc bạn có đàm nhưng mà chưa tiện phun ra thì phải nuốt vào vậy thôi. Còn ăn ghỉ mũi của người khác thì chưa dám. (ko bao vờ dám)
Nhưng mờ thấy có một số bạn hun hít còn gớm hơn là ăn ghỉ mũi nữa, nên nếu bạn có hứng thú thì cứ thử của bạn trc, có can đảm thì thử của ng yêu. Chúc bạn thành công. ^^
Nguồn http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111208050951AAw1CYT
Đọc xong sợ xanh mắt luôn ợ :-S. Lão nhà em còn quay ra hỏi: em ơi ăn ghỉ mũi hok :-&.

