Chào mọi người!


Em là nam, sinh viên năm nhất. Em và bạn gái quen nhau được 8 tháng rồi, kể từ khi học chung lớp 12. Hồi tháng 7, em vừa thi đại học xong, em làm bài không tốt nên vô cùng lo lắng, cộng thêm nhà em có chuyện buồn (chú em bệnh, nợ ngân hàng), em vô cùng áp lực, căng thẳng và thậm chí bị trầm cảm. Vì vậy mà em ít gặp cô ấy hơn, nhắn tin củng ít đi. Em không muốn nói cho cô ấy biết vì sợ cô ấy buồn theo, với lại tính em hay giữ trong lòng, không muốn người khác buồn theo mình. Và rồi đầu tháng 8, cô ấy đi làm thêm, ở chỗ làm thêm có người thích cô ấy. Ban đầu cô ấy từ chối, nhưng thấy em ít quan tâm, cô ấy nghĩ em không còn yêu nữa, nên không giữ được trái tim mình. Thời gian tháng 8, cô ấy liên tục thức khuya để tâm sự với người kia trên facebook, điện thoại (lúc này em chưa phát hiện ra) , còn gặp em thì ít lắm (trong khi ngày nào đi làm cũng làm chung với người kia). Đến tháng 9, một lần đi chơi, em mới phát hiện ra rất nhiều tin nhắn của cô ấy với người kia. Em bảo cô ấy hãy dứt ngay thì cô ấy nói là chỉ thương hại người kia. Đến đầu tháng 10 thì cô ấy nói muốn dừng lại, không muốn quen ai hết, rằng tình cảm cho em đã không còn nguyên vẹn. Đến lúc này, em vô cùng hụt hẫng, em mới nói nguyên nhân em vô tâm lúc tháng 7. Cô ấy trách em rất nhiều, rằng là bạn gái mà sao không chia sẻ với cô ấy. Cô ấy hối hận vì đã cảm nắng, khóc rất nhiều. Nhưng khi em nói cô ấy hãy cùng nhau vượt qua khó khăn này, cô ấy nói không thể, rằng có nhiều thứ mất đi sẽ không lấy lại được. Em cũng giải thích cho cô ấy biết là nhiều khi cảm nắng ấy chỉ là nhất thời, cô ấy nói là:" Em không biết nữa". Cô ấy cũng bảo rằng từ trước đển giờ, em là người đặc biệt nhất trong lòng cô ấy, rằng không muốn làm đau em, kêu em hãy quên cô ấy đi, đừng đợi cố ấy, rằng có duyên sẽ gặp lại...


Cụ thể hơn là bây giờ em và cô ấy học hai trường đại học khác nhau, em và cô ấy sinh cùng ngày, còn người kia thi bằng tuổi, nhưng rớt đại học.


Hết năm nay cô ấy sẽ nghỉ làm ở chỗ đó.


Em: giản dị, chân thành, hiểu cô ấy rất nhiều, nên nhiều khi không cần nói ra, em cũng biết cô ấy nghĩ gì.


Người kia: Có phong cách, biết ăn mặc, dẻo miệng, nói chung là ăn chơi.


Em không biết bây giờ có nên chờ đợi cô ấy hay không? Em vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Lúc còn yêu nhau, em chưa bao giờ làm cô ấy buồn chuyện gì. Nhưng nếu chỉ mới có sóng gió đầu tiên mà đã buông tay rồi, em hụt hẫng lắm. Trong chuyện này, hai đứa đều có lỗi, nhưng không thể quay lại ngay lúc này. Ai có kinh nghiệm tư vấn giùm em!