Mọi người ơi em đang phân vân quá, em cũng chẳng biết em có tình cảm với cô ấy không nhưng mà, cứ nhìn thấy cô ấy cười là em lại cảm thấy vui, em muốn nhìn cô ấy mỗi ngày => chẳng biết có phải là em yêu cô ấy rồi không. Nhưng vào một ngày cũng ko mấy là đẹp trời, trời mưa, trong khi em còn chưa xác định được tình cảm của mình với cô ấy là như thế nào... Thì bỗng dưng cô ấy nói lời yêu với em, em đỏ mặt, chẳng biết phải làm như thế nào, cả buổi câm như hến. Trời ơi có phải chàng thanh niên 25 tuổi đầu đây không, buồn quá. EM cố tình né tránh những câu hỏi nhạy cảm của cô ấy liên quan đến tình cảm của em. Em không biết mình đúng hay sai nữa. EM không biết mình có yêu hay không nữa. Mọi người ai có kinh nghiệm giúp em với, có nắm bắt cơ hội hay là không đây. Haizzzz