Em là nam. Năm nay em chỉ mới 17 tuổi, còn đang là lứa tuổi học sinh. Em đã từng quen một người bạn gái cùng lớp, nhưng chỉ không lâu sau đó, mới có mấy tháng, bạn ấy chia tay em vì nói em nhạt và lúc đó chỉ coi em là bạn bình thường. Nhưng em lại nghĩ bạn ấy có lẽ đã thích người khác, một bạn nam mới trong lớp, em thấy từ khi có bạn nam ấy vào học thì bạn gái em ít nói chuyện với em hẳn. Bạn nam ấy hòa đồng, vui vẻ, hài hước, thân thiện, học cũng giỏi. Còn em lại khác, em học cũng tạm gọi là được, nhưng em ít nói, không có vui tính, trong lớp em chỉ lầm lầm lì lì cắm cúi lo học, có nói chuyện với bạn gái em cũng chỉ được dăm ba vài câu. Cứ mỗi lần tới ngày kỉ niệm hai đứa quen nhau em lại không tặng quà cho bạn gái em. Có một hôm, em học trong lớp các bạn kêu em ra tâm sự, các bạn của em và em nói về chuyện giữa em và bạn gái ấy, bỗng bạn gái em khóc, nói em nhiều chuyện, để rồi bây giờ ghét em và không muốn nhìn mặt em, không coi em là bạn bè nữa. Em buồn quá, lúc nào em cũng khóc vì nhớ bạn ấy. Mọi người có thể cho em lời khuyên được không ạ? Em cảm ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chắc lại...