Bạn đã từng say nắng trong khi đang có người yêu ???
Haizzzz, chúc mừng năm mới wtt members. Chia sẻ và tám chuyện đầu năm nha. Bối cảnh là BẠN ĐANG CÓ NGƯỜI YÊU và mối qhệ đó có thể là:
1. 2 người rất là vui vẻ, y thương nhau, sắp có 1 đám cưới or xđịnh là sẽ cưới nhau
2. 2 người yêu nhau time cũng khá dài, (trên 3 năm đi), cũng xđịnh là lấy nhau nhưng chưa biết có lấy được nhau hay ko (do nh lý do, vdụ gđ ngăn cản...)
3. 2 người vẫn yêu nhau nhưng thấy hơi....nhàm chán rồi, ty ko có j mới, mà ctay cũng ko nỡ vì vẫn còn yêu nhau mừ.
Và rồi, 1 NGƯỜI MỚI XUẤT HIỆN khiến bạn rung rinh, bạn đã làm gì?
Có thể là:
1. Rung rinh tí chút thôi, nhưng mà vẫn y ng cũ, cái này là gió thổi nhẹ nhàng.
2. Tìm hiểu luôn, yêu cứ yêu, tìm hiểu cứ tìm hiểu, song2 2 người lun, but ko fải là bắt cá 2 tay nhé. Cứ tìm hiểu anh chàng/cô nàng ý đi (đặc biệt là họ có tcảm với mình nữa chứ), rồi tính típ (kết quả thế nào nhỉ?)
3.Yêu song2 2người luôn, trg hợp này áp dụng cho việc ng mới đó đã lỡ yêu mình lắm rồi, đang tấn công mình ghê lắm ý. So sánh 2 người rồi qđịnh chọn lựa (ai đã ctay người cũ y ng mới, ai đã vẫn y người cũ và có happy ending)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình cũng đã từng bị say nắng trong lúc đang có người yêu, nhưng mới chỉ ở mức độ nhẹ thôi.
Mình và người...
Em chỉ thử nghĩ trong đầu thôi nhé!
Tưởng tượng xem tình yêu sẽ thế nào
Vũ Thị Thanh Bình
(Tôi làm thơ)
Hạnh phúc...