Em có biết một hắn. Hắn yêu bạn em nên cũng có đi nói chuyện nhiều nhiều. Trước mặt em và người yêu hắn, hắn chê bai tất cả mấy đứa bạn khác của bọn em. Nào là răng vổ, lùn, đanh đá, ghê gớm... Em còn nghe người yêu hắn bảo là kể cả bạn của hắn, hắn cũng chê. Nhưng trước mặt tất cả mọi người thì hắn rất khéo, mọi người có nhờ vả gì thì hắn giúp được sẽ giúp. Em tò mò hỏi con bạn em là "Người yêu mày có nhận xét gì về tao ko" thì nó bảo "Không nhận xét gì nhưng với anh ấy thì bạn tao và bạn hắn đều chẳng đứa nào ra gì đâu". Vậy bản chất con người như hắn là thế nào hả mọi người?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hỏi để biết mà ứng xử với hắn thôi mà bạn.
Có cái nó thuộc về bản chất thì dù thế nào cũng...
Thông cảm... chú này chắc giống chú bạn chủ top :D
Đâm ra sợ.. duỗi thẳng cẳng :39:
Chứ ko suốt ngày ở đó hỏi về chuyện hàng xóm, nản em...
Thế bạn tính ăn đời ở kiếp với thằng đó à? Là ng yêu...