Bạn cảm thấy thế nào khi bạn trai nói rằng bạn chẳng có gì đáng để người khác có cảm tình!
Nhiều lần bạn cãi vã với bạn trai vì những lý do vớ vẩn.Vì tính cách bạn bướng bỉnh,có chuyện gì cũng muốn biết đến cùng,ban nóng tính và bạn hay giận.Vì bạn trai bạn cũng hơi cố chấp,rất ghét bị hỏi han
Bạn trai ban luôn nói là bạn trẻ con,trong khi đấy bạn đã nhẫn nhịn rất nhiều lần để làm lành với bạn trai
Trong 1 lần nói chuyện nghiêm túc,bạn trai bạn nói rằng bạn ko có gì nổi bật,bạn ko có gì đáng để người khác có cảm tình chứ chưa nói gì đến yêu.Bạn hỏi lại sao bạn trai bạn lại yêu 1 người như thế.Thì bạn nhận đc câu trả lời là bạn trai bạn đang xem xét,bạn trai bạn muốn lấy 1 người vợ chứ ko muốn lấy 1 đứa trẻ con.Bạn trai bạn nói rằng người ấy đang góp ý chân thành để bạn sửa chữa,bạn ko đc tự ái
Khi nghe những lời đấy bạn rất sốc và rất buồn.Bạn trai bạn cũng có nhược điểm nhưng chưa bao giờ bạn cảm thấy chán bạn trai,lúc nào bạn cũng yêu và nghĩ đến bạn trai.Và hơn nữa ban nghĩ rằng ngoài bạn trai bạn ra bạn ko muốn yêu ai và cũng ko muốn lấy ai hết
Đôi khi bạn cũng cảm thấy mình hơi chạnh chọe quá đáng,vì lúc đấy bạn nóng tính,nói nhiều nhiều,nhưng nói xong thì quên, ko để bụng Có nhiều lúc những...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngày xưa người yêu cũ của mình cũng nói thế...
Có nhiều lúc những...
Nếu nói thật mà bản thân mình không thấy mình đến mức như thế (nếu thấy mình đã tự...
Hết yêu: Tương guốc vào cái thớt của nó rồi quay đít chứ còn làm gì.
Còn yêu: Xem lại tính cách của mình có quá...
Xong, kết thúc nửa chuyện...