Hello cả nhà,


Tình hình là em muốn nhờ các cao thủ võ lâm về tình yêu tình báo tư vấn giúp em chuyện này :D. Tình hình là sau bao năm bị úp sọt mà chuyện tình củ vẫn chưa đi đâu vào đâu nên lần này em quyết tâm cầm cưa cho giai nó sợ :)). Hiện giờ em đang đưa 1 anh 7x vào tầm ngắm, cơ mà nếu mà mọi chuyện nó đúng như em dự tính thì nó lại khác :(. Anh giai 7x của em thuộc dạng cao ráo, thư sinh và đẹp giai. Khổ cái thân em, suốt ngày điêu đứng vì các anh chàng đẹp mã. Nhưng mà thôi cũng tự an ủi là tất cả mọi người đều phải nghiêng mình trước cái đẹp mà :D. Thú thực là em chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều, chủ yếu qua chat chit nhưng mà có vẻ là người đàng hoàng, nói năng chừng mực và chin chắn.


Em thì ở cái tuổi cũng xếp vào dạng ế tới nơi rồi :D. Tuy không thuộc dạng sắc nước hương giời nhưng mà bà con xung quanh đánh giá mặt bằng là cũng thuộc dạng xinh xắn, dễ thương. Tuy tuổi đã cao nhưng may có cái mặt cũng ăn gian được 4,5 tuổi :”> thế nên cũng có vài anh gà xin chết nhưng mà khả năng ko đi tới đâu nên em cũng phải tính kế chuồn chuồn. Em lại có thêm 1 vấn đề nan giải nữa là con gái mà lại học hơi bị cao :(, đã thế đang yên ổn ở nhà với thầy u lại giở chứng thế nào mà mấy năm trước lại đùng đùng xách va li đi nước ngoài. Thế nên tới cái tuổi này bạn bè ở nhà nó có cháu bế hết rồi mà mình vẫn ngày ngày hì hụi bánh mì, bút chì lên lab thì nói chung là khả năng trở nên hâm và ế của em là tương đối cao rồi ^^. Anh gà 7x em đang định tán cũng là dân đi học như em, nhưng mà trớ trêu ở chỗ là anh này lại ở cách em gần 1000 km và ở một nước khác :((. Thế nên phương tiện duy nhất mà em có thể tán được giai ở thời điểm này là …. internet :((.


Lòng vòng mãi mất thì giờ của cả nhà :D. Cái vấn đề của em là thế này ạ: hoành cảnh thì xa xôi nên em ko có nhiều cơ hội để tiếp cận đối phương :D. Đã thế anh giai 7x biểu hiện hơi khó hiểu. Giai hơn em 7 tuổi, nên theo lẽ thường tình thì các anh giai ở tuổi này cũng phải lo kiếm vợ lắm rồi. Mặc dù mấy lần chat với em cũng kiểu à ơi, tán tỉnh nhưng cái khoản nhiệt tình thì có vẻ hơi kém.


Ai đời, anh chàng rất điều độ 1 tuần chỉ chat với em 1 lần vào cuối tuần :((. Nhiều hôm trong tuần em biết thừa là giai đang online rồi nhưng mà mình available vẫn ko thấy giai nhảy vào chat. Túm lại thì vẫn là chờ cuối tuần em nhé :)). Em thì nhiều khi cũng Yết Kiêu mà cũng mới chỉ anh em thân tình chưa có gì đặc biệt nên cũng ngại ko dám vồ vập quá. Cuối tuần toàn rình biết chắc giai online thì để nick sáng rồi chờ giai nhảy vào hỏi chuyện hoặc thi thoảng nhảy vào bắt chuyện trước :D. Nhưng mà em thấy cứ cái tiến độ thế này thì không ăn thua. Đợt trước thấy giai biệt tăm mấy tuần ko online, ko hỏi thăm hỏi nom. Thấy lạ em cũng lo khéo ốm đau kiểu gì thì khổ nên nhắn tin hỏi thăm nhưng không thấy hồi âm. Nghĩ bụng khéo mất offline thì chuyển sang khoản SMS… vẫn bặt tăm. Em mới gọi điện (em gọi qua skype nên nó ko hiện số đâu các bác ạ) thì không thấy nhấc máy. Sau đó 2 tuần em lại thấy giai online. Em cũng a cay chim cú nên chẳng thèm hỏi thăm nữa thì lại thấy giai nhảy vào chat. Em mới hỏi thăm sức khỏe xem giai có sao ko thì thấy bảo khỏe lắm, anh có nhận được được tin nhắn gì đâu rồi thì lại quay sang nói chuyện khác. Tình hình cứ kiểu à ơi qua lại mãi thế này em cũng thấy mệt. Suy đi nghĩ lại mới chỉ nghĩ ra có 2 khả năng: 1 là giai cũng đang à ơi những em khác nữa và em cũng chỉ là một trong số những đối tượng giai đang à ơi để giữ mối :D. Khả năng thứ 2 là giai này do tuổi đã cao mà chắc định hiến cả đời cho khoa học mất rồi nên cái khoản nhiệt tình tán tỉnh nó cũng sút giảm lắm rồi ^^. Chiệp, đẹp giai vầy mà lại phải cống hiến cho khoa học như vầy thì phí các bác nhỉ. Thật em chẳng đành lòng :))


Em đang băn khoăn quá, ko biết nên tiếp tục thế này hay là thôi luôn cho xong, kiếm gà khác cho được việc hay là cố gắng thêm chút nữa, bật đèn xanh khích lệ thêm cho gà tiến tới. Và nếu trong trường hợp tiếp tục thì em cũng đang vô cùng lý bí không biết làm thế nào để mà khích lệ và tán đổ anh gà này đây :((


Mong cả nhà cho em vài lời chỉ giáo :)