Em xin lỗi vì chủ đề này cũng trùng với một chị nữa. Nhưng các mẹ cho em một tí thời gian nhé.
Chuyện là thế này: gặp nhau tình cờ, rồi anh liên tục liên lạc với em. Anh cũng chủ động bố trí để gặp được em (anh ý ỏ cách xa Hn tới gần 1000km). Đến hôm gặp nhau được, thời gian thì ngắn ngủi nhưng anh có vẻ muốn em mạnh dan hơn để "tiến xa" hơn nữa. Hic, điều đó làm em bối rối quá, nên bỏ về. Bây giờ thì em chả biết làm sao được nữa, vì thấy mình yêu anh ý rồi, mà chả biết anh ý có yêu em không hay chỉ muốn chiếm đoạt em thôi? Em có nên chủ động điện thoại liên lạc lại hay chờ xem anh ý thế nào?