Em và H quen nhau cũng hơn 1 năm rồi nhưng thực tình em không tài nào hiểu nổi con người H. Chuyện là như thế này:Lúc mới quen, H rất quan tâm chiều chuộng em. H nhắn tin cho em suốt ngày, thỉnh thoảng có dịp lễ hay giận dỗi H thường tặng bài hát cho em, năn nỉ em. Quen nhau được khoảng 4 tháng, tụi em bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Thực chất là em giận H chứ cũng không phải cãi nhau gì. Nguyên nhân chính là H rất vô tâm. H không còn nhắn tin em cả ngày như trước nữa chỉ đến tối mới nhắn tin hỏi em vài câu rồi bảo mệt đi ngủ trước.Lễ 8/3, 14/2 H cũng chỉ nhắn tin chúc mừng rồi chở em đi chơi chứ không hoa, không quà gì hết. Nhìn nhỏ bạn thân được người yêu nó mua quà này quà kia mà em thấy thèm và tủi quá. Nhiều lần em cũng định nói nhưng mà ngại. Em sợ H nghĩ em là con người thích vật chất với sợ H mặc cảm vì gia đình H cũng khó khăn ( tụi em là sinh viên kinh tế còn phụ thuộc vào gia đình). Nhưng H cũng phải biết nghĩ chứ, chỉ cần một bông hồng hay một tấm thiệp thôi em cũng hạnh phúc rồi. Em ức chế lắm nhưng mà không sao nói ra được nên thỉnh thoảng em hay giận dỗi H. Dù không biết nguyên nhân em giận nhưng H luôn xin lỗi và làm lành với em trước. Nhiều đêm 1 2h sáng H cũng chạy lên nhà em để dỗ dành em ( nhà hai đứa khá xa) mặc cho em không gặp.Giáng sinh vừa rồi H hẹn đi chơi với em lúc 7h tối mà 3h chiều H còn chở mấy chị cũng dãy nhà trọ với H đi Đồng Nai chơi giáng sinh. H nhắn tin em bảo H sẽ cố gắng về sớm nhưng nếu H về trễ thì tối mai đi. Em tức không chịu được. Mặc dù tối đó H về sớm nhưng em giận nên đi chơi với người khác. Tối về em nhắn tin đòi chia tay H xin lỗi, năn nỉ quá nên em cũng bỏ qua.Gần đây, H còn tệ hơn. Lúc trước em giận H luôn luôn năn nỉ, xin lỗi vậy mà giờ còn to tiếng với em bảo em muốn làm gì làm, muốn nghĩ sao nghĩ. Đôi lúc còn giạn không thèm nói chuyện với em hai ba ngày nữa. Tính em cũng bướng nên không bao giờ xin lỗi trước hết mặc dù lỗi của em nên H luôn phải làm hòa trước. Em quá mệt mỏi nên đòi chia tay. H cầu xin em, đòi sống chết, hứa sẽ thay đổi nhưng em không nghĩ là không thay đổi được vì nhiều lần lắm rồi H vẫn vậy.Em thấy mệt mỏi quá mọi người ơi, em thưc sự không chịu đựng nổi cái tính H nữa nhưng nghĩ lại H yêu em là người đầu tiên, H cũng chung thủy và nhường nhịn em. Em không biết có nên tiếp tục quen H không nữa. Xin mọi người cho em ý kiến để quyết định sáng suốt nhất.