J à, không hiểu sao lúc này đây a lại cảm thấy hụt hẫng đến mức vô cảm thế này nữa! a buồn đau nhưng không thể chia sẻ cùng ai!


Em và anh yêu nhau đã hơn 2 năm rồi, tình yêu ta trải qua bao thăng trầm nhưng vẫn luôn sát cánh bên nhau ! Vậy mà giờ đây, đi bên cạnh em, anh lai cảm thấy lòng mình nặng trĩu! em vẫn thế, vẫn luôn là cô bé ngây thơ trong mắt anh.... em không thay đổi,nhưng anh biết có 1 người đã thay đổi! Chẳng lẽ em vô tâm không cảm nhận được điều đó, còn anh thì cảm nhận được điều đó trong từng ánh mắt cử chỉ của người đó...... bạn thân của anh! Em là thế, vui tươi và hoà đồng với mọi người. Cho nên em cười đùa vui vẻ với bạn anh, anh cũng nghĩ đó là bình thường. Không một chút suy nghĩ, và cũng vì bạn anh cũng đã có người yêu,cô ấy lại đang ở rất xa,2 người ít khi gặp mặt ! Ngày tháng vẫn thế, trôi qua giữa 3 người chúng ta, anh , em và bạn anh! Trong tất cả cuộc vui picnic, hay là những buổi cafe, hát hò, anh luôn có 2 người kề bên. Anh thật hạnh phúc khi có 1 người bạn tốt và người yêu thuỷ chung! Hạnh phúc ấy những tưởng sẽ bền lâu.... nhưng anh đã lầm! Những phút giây đùa giỡn của em và bạn thân anh đã dần trở nên quá đà rồi đó, em biết ko !!!! Chỉ mới cách đây 2 tuần thôi,em vẫn thế ! Và anh cũng không thể tin đứa bạn thân anh lại trở nên như vậy, do em đó !! ANh không hiểu sao giờ vào quán cafe hay bất cứ ở đâu, em và bạn anh lại nô đùa thoải mái như vậy ! Cứ như không có anh vậy! Anh biết, anh không thể không tin vào người anh yêu và cũng không thể không tin người bạn thân thiết nhất của anh! Nhưng càng về sau, anh lại không thể làm được điều đó! Có thể người bạn anh lúc đầu cũng chỉ đùa vui với em, rồi xin nick YH để tâm sự vớ em và anh chỉ không hiểu sao nếu 2 người nói bình thường thì cần gì cả 2 người cứ copy lại gửi sang YH anh biết câu chuyện 2 người đang nói ! Tất nhiên nếu đọc những lời đó 2 người, anh biết có người nghĩ anh bị điên khi tin vào câu chuyện "đùa" 2 người nói với nhau! và anh cũng chẳng hiểu tại sao, em lên mạng ẩn nick để làm việc, anh ko biết em lên, nhưng đứa bạn a lại kiểm tra nick em có đang ẩn hay không! Và cùng chát với em! Rồi những cuộc chuyện trò giữa 2 người qua điện thoại, và lại là 2 người ở thởi điểm khác nhau cùng thuật lại "1 phần" câu chuyện 2 người, sợ anh điều gì sao em và bạn của tôi !!!! để đến nỗi, giờ bạn a cũng biết a gọi cho em lúc nào( chắc thấy máy e và máy a đều bận)..., Và mới cách đây mấy chục phút YH em cũng ẩn nick để chát với bạn anh !.Anh nói em nhưng e lại chỉ nói là sợ anh bận, nên thế ! Buồn cười quá phải không em, giá mà a và e đang giận nhau thì a có thể hiểu được nhưng 2 ta...! anh không biết phải làm sao đây nữa, nhìn sang màn hình điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của em và bạn anh..... 2 người lại nói gì và lo lắng cho anh sao!!! anh cảm ơn, nhưng anh đang bận viết những lời tậm sự này lên , nên anh cũng chẳng muốn nghe máy đâu ! em và bạn thận ạ !!!!


anh buồn, buồn lắm...........a phải làm sao đây ! Nứoc mắt đang rơi...., lâu lắm rồi anh mới có thể tâm sự được những lời này ra! Vì anh không còn tin bất cứ ai nữa rồi!, không muốn khóc , nhưng sao thằng đàn ông như mình lệ lại rơi


ps/ Mình không biết tâm sự điều này cùng ai, và mình nghĩ đến web trẻ thơ để nói lên nỗi lòng mình lúc này


Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.... và mong mọi người có thể chia sẻ cùng mình được không !!!!!


Cảm ơn mọi người nhiều lắm!!!