16/6/09: pm cho anh lần đầu tiên vì lá số tử vi của mình gần giống nhau ( rồi sau phát hiện mình nhầm:p), và vì mình bằng tuổi.


Bắt đầu chat chit, nhắn tin...gọi nhau là V C, khi nào thấy hơi thích nhau lại đổi thành O B T ( ông-bà-tôi) cho đỡ thích. Bắt đầu những ngày chat chit đến 2am, buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Em search mọi thứ liên quan đến anh ( sau này anh nói anh cũng làm thế:D). Đầu tiên, em thích anh vì mình nói chuyện cực hợp,vì anh nói anh cao 1m80:D, vì anh càu nhàu em ăn ngủ vô độ... . Em ngoài Bắc, anh học trong Nam, qua hè anh về Bắc rồi lại đi, mình vẫn chưa gặp nhau lần nào.


21/10/09: "mình yêu nhau em nhé", từ đấy mình yêu nhau, sau đấy là những ngày điên cuồng điện thoại buôn dưa, chat chit... Cũng nhắc nhở nhau đủ thứ, kể với nhau cả những bí mật mà vì nó mình có lúc "chia tay", chỉ biết nói với nhau là: sau này dù có k yêu thì cũng hãy làm bạn, đừng bao h cắt liên lạc. Em khoe với bạn bè là em có ng yêu, mọi người hỏi: ở đâu, lâu chưa, quen thế nào, gặp chưa...:Smiling: chẳng biết nói thế nào nữa! Em yêu giọng nói của anh, yêu cảm giác bình yên khi nói chuyện với anh... Mình bắt đầu lên kế hoạch gặp nhau.Trước lúc anh về 1 tháng, em bắt đầu đếm ngược. Phần lớn câu chuyện của 2 đứa bây h là gặp nhau sẽ phải thế nào: làm những j, đi những đâu...1 ngày trước khi gặp anh em còn hoang mang đến mức bảo anh là: đừng gặp nữa @@. Em sợ...biết đâu mình k yêu nhau nữa, mọi thứ sẽ không như tưởng tượng...Cả đêm hồi hộp, lo lắng, quay ngang quay dọc vì không ngủ nổi>