Anh- một người em biết chẳng phải dành cho e. giá như anh và e không gặp nhau. giá như e ko cho anh số điện thoại. giá như e không trả lời tin nhắn của a thì giờ có phải e ko rơi vào hoàn cảnh này k?


em là người bình thường và có chiều cao khiêm tốn. e chẳng phải hot girl cũng không phải là người giỏi giang. nhưng sao anh lại chọn em là mục tiêu chứ?


khi mới biết về a e cứ nghĩ con người anh cũng giản đơn giống như cách sống của anh vậy. nhưng e đã sai lầm khi e nghĩ về a như vậy. cuộc sống tình cảm của a quá phức tạp.


Lần đầu tiên e biết về cuộc sống tình cảm của a. khi anh đang đi học ở Sài Gòn anh cũng đã yêu và sống chung như vợ chồng hơn 3 năm. chị ấy đẹp nhưng tính nết ko được hay cho nên gia đình anh ko cho anh tiếp tục quen chị ấy nữa. mà chị ấy hơn a 2 tuổi. chuyện tình cảm của a cũng chưa hết.


lần thứ 2 e biết về a mà chính anh đã nói ra cho e biết. là anh đã có 1 đứa con trai 8 tuổi. khi nghe xong e thật sự choáng váng. vì e ko thể tin nổi điều đó. nhưng giờ chị ấy và anh ko ở chung với nhau và ko còn tình cảm với nhau nữa. vẫn qua lại vì đứa con trai chung đó. chị ấy cũng hơn anh tận 5 tuổi.


lần thứ 3 e nghe về anh là trước đây anh đã từng yêu và đã làm lễ ăn hỏi với người ta.


và còn nhiều mối tình anh vắt vai nữa mà e vẫn chưa biết cụ thể. đến nỗi chính ba a cũng phải nói rằng: "nó là thằng đào hoa, nó quen từ trẻ cho đến sồn sồn, mà chỉ có gái theo nó thôi chứ nó ko khi nào nó đi tán gái hết"


nghe xong e thấy e gặp a là điều tồi tệ nhất. bây giờ đây e chẳng còn có cảm giác gì về tình cảm của a nữa. e cũng ko biết vì sao mà chỉ cảm thấy rằng tình cảm của e dành cho a ko còn được như trước nữa.


tại sao cuộc đời này lại cho e gặp a chứ. e chóng mặt vfaf sợ hãi khi nghĩ về cuộc sống tình cảm của a.