Em xin phép đc tả thực 1 tí, đề phòng có a nào trên này dòm ngó thì biết luôn, khỏi cần hỏi). Tuy sn 87 nhưng ai cũng bảo nhìn ngoài rất trẻ, tính tình cũng vậy. Nói chung là thích thế nào e cũng chiều đc. Lúc cần phải người lớn, nghiêm túc thì cũng ok, bt thì vui vẻ trẻ khỏe, hồn nhiên. Sống thẳng tính và rất thật ( k có cái kiểu " eo ôi con gì mà nhìn ghê thế hả anh" đâu). Lúc cần ngoan thì rất ngoan, như mèo con vậy, chỉ cần bảo ngồi là e tự biết nằm =)) lúc cần hư thì khỏi nói, k kém fim là mấy =)) .Ngoài ra thì do sống vs ông bà từ bé nên được dạy dỗ rất chuyên nghiệp + bài bản : nấu ăn siêu (nhà mà có giỗ e toàn là bếp gần chính), đơm khuy hay khâu quần bục chỉ rất có nghề, nhìn thì k ai tin nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả
:Embarrassment: Àh còn nữa, e rất yêu chó mèo. Thích bóng đá nữa (Anh thôi)

Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
:D thế khi nào chị rảnh ? :3
cũng kha khá nhiều inbox rồi mà chưa duyệt đc ai :((
làm bữa giao lưu đi ;)
có cv ổn định ( chuẩn )
giới tính nam : ( chuẩn )
tính tình dễ chịu , khá nghiêm túc .. nhưng...
Cứ phải gặp rồi mới duyệt đc, onl thì biết đc thế nào đâu
Thế sợ rồi à ? :| em xin tự nguyện chết :|
thôi, c tha cho e đấy.
Bar thì seo mờ chán hẳn 8-} e thấy chị chủ thớt...
Triển luôn :D bh triển đc :">
về quan điểm cá nhân, mình lên bar vui chơi đúng cách, đúng kiểu là rất tốt....