Mai và Nhân quen nhau trong một buổi tiệc cưới, anh là bạn chú rể còn cô là bạn cô dâu. Sức hút từ một anh chàng đẹp trai, lịch thiệp với chiếc quần tây và áo sơ mi kẻ sọc đứng lẫn trong đoàn rước dâu đã làm Mai ngơ ngẩn từ cái nhìn đầu tiên. Qua cô bạn thân, Mai dò hỏi được khá nhiều thông tin về Nhân, 27 tuổi, kỹ sư xây dựng, con trai lớn của một gia đình danh giá, bố làm to, mẹ kinh doanh vật liệu xây dựng. Từ sau hôm gặp nhau ở tiệc cưới, Mai cứ ngơ ngẩn mỗi khi nhớ đến nụ cười của Nhân lúc trao tráp xin dâu vào tay cô, cứ như cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên vậy.


Nhờ đôi vợ chồng mới cưới đưa lối dẫn đường Mai lại gặp được Nhân lần nữa vào tiệc sinh nhật của cô dâu. Lần này Mai và Nhân được xếp ngồi cạnh nhau, lần thứ 2 gặp lại anh mới nhìn kỹ cô gái mà mình gặp vào hôm đi rước dâu dùm thằng bạn. Mai k phải là một cô gái đẹp rực rỡ nhưng cô có làn da trắng mịn, đường nét trên mặt thanh tú, ưa nhìn, body với 3 vòng chuẩn, lại nói dưới ma thuật của son phấn cô lại càng thêm quyến rũ. Nhân nhìn Mai mà lòng ngứa ngáy không yên, đã lâu rồi anh không cặp kè cùng ai, cũng đã lâu rồi giường nhà anh vắng hơi phụ nữ kể từ khi cô bạn gái anh quen hơn 5 năm rời khỏi anh vì phát hiện anh đưa một nàng hot girl nào đó đi đổi gió ở Vũng Tàu lần thứ n.


Nhân ra sức bắt chuyện làm quen với Mai, cố chứng tỏ mình là một người hào hoa phong nhã, học rộng biết nhiều. Mai chăm chú nhìn Nhân, lắng nghe từng câu chuyện mà anh kể dù rằng những câu chuyện đó có quá nửa cô không hiểu tí gì. Mai làm sao mà hiểu được, cô không được ăn học nhiều như Nhân, 14tuổi đã phải nghỉ học phụ giúp gia đình sau những lần làm ăn buôn bán thất bại của mẹ. Tuy sau đó kinh tế gia đình có khá hơn, nhưng Mai đã qua rồi cái thời ham học nên cũng bỏ luôn trường lớp theo mẹ kiếm tiền. Chính vì không hiểu nên trong lòng cô lại thần tượng Nhân nhiều hơn. Anh đẹp trai, anh hiểu biết sâu rộng, kiến thức phong phú và quan trọng là anh vô cùng chu đáo với cô. Cứ vậy mà Mai vô thức ngả vào lòng Nhân.


Với Nhân, anh tò mò cô gái với chiếc đầm quây ngực quyến rũ trước mặt, bờ vai trắng nõn, tóc xoăn hờ hững. Làm sao mới có thể đặt Mai dưới thân, làm sao rút ngắn khoảng cách, đánh nhanh thắng nhanh với mục tiêu là đưa được người đẹp lên giường càng nhanh càng tốt.


Nhớ ngày đó, mẹ Nhân đi tìm thằng con trai giỏi giang nhưng lêu lổng đã bao lâu không về nhà, bà gọi thằng bạn thân của con trai đưa bà đến dưới sảnh nhà hàng, liên tục gọi điện thoại bắt Nhân phải về trình diện lão gia gia vừa đi công tác dài ngày trở về. Trên này Nhân nghe điện thoại mà lòng bực bội, làm sao anh có thể về ngang lúc này khi mà người đẹp mất công cắm câu bao lâu nay giờ 2 má đang ửng hồng, mắt mơ màng lờ mờ say trong vòng tay anh. Vậy là Nhân quyết định mỡ treo miệng mèo nhất định phải ăn, lão gia gia về nhà tính sau, dù sao lão cũng không đánh chết thằng con trai cưng như anh được, nhưng người đẹp trong lòng mà không ăn được thì thật nghẹn chết.


- Mẹ, mẹ về đi con bận rồi, bảo với bố mai con sẽ về gặp bố sau, bố đi công tác lâu ngày chắc cũng mệt rồi đợi con làm gì.


- Thằng bất hiếu này, mày mà không xuống đây về ngay thì mẹ lên đấy lôi mày về, mày tưởng mẹ không biết mày đang làm gì à, về ngay bố mày chờ..


- Mẹ, mẹ có lên cũng chả tìm được con đâu, thôi nha, con bận lắm..


- Ơ cái thằng... tút...tút..tút...


Đáp lại tiếng quát của mẹ Nhân là tiếng dập máy của con trai và tiếng tút dài


Nhân nhìn Mai trong lòng tự nhủ, "đêm nay mà không biến em thành của anh thì anh đây quá là có tội với mình". Ở trong lòng Nhân, Mai mơ màng không trả lời, cô chỉ thấy nóng, thấy mệt, thấy chất men đang ngấm dần vào người, cô muốn ngủ, cô cựa người tìm tư thế thoải mái nhất rồi từ từ ngủ mê trong lòng Nhân.