Tôi và anh năm nay 22 tuổi, yêu nhau cũng đc gần 2 năm rồi. Mong các bạn cho tôi lời khuyên vì tôi đang cảm thấy tình yêu 2 đứa k có tương lai!


Tiền bạc : vì 2 đứa đang còn là sinh viên, nên kinh phí có phần eo hẹp dù có đi làm thêm, mới quen thì anh có anh cho tôi, tôi có, tôi cho anh, tình phí thì lúc share hoặc thay phiên nhau trả. Món ăn thường xuyên của 2 đứa là hủ tiếu gõ bây giờ đã lên 1 bậc là hủ tiếu xương, ngày 20/10 vừa rồi, tôi mún thay đổi ăn món khác nhưng anh nhất quyết k chịu, chỉ có hủ tiếu thôi. Tôi giận dỗi k ăn thì a nói sẽ k bao giờ rủ tôi đi ăn hủ tiếu nữa. Đâu phai tôi chê gì hủ tiếu đâu, mà lâu ngày có dịp, tiền cũng rủng riỉnh nên mún ăn cái khác thôi, thế mà a k chịu. A chẳng chiều tôi chút nào.


Quà cáp và sự quan tâm: mới quen, đc mấy tháng thì đến sinh nhật tôi, anh có tặng tôi quà. Và từ đó trở đi anh k tặng gì nữa. Tôi cũng biết kinh phí eo hẹp nên k trách gì anh hết, nhưng khi nge đc anh kể ngày xưa, anh tặng bó hoa và chó bông cho bạn gái cũ, tôi gen tị. Và nó ám ảnh tôi suốt, anh cứ nói yêu tôi hơn nhưng tôi lại chẳng nhận đc bông hoa nào từ anh hết. Điều đó khiến tôi lun suy ngĩ lung tung. Anh còn kể là bạn gái cũ anh bị bệnh, anh chạy đi mua thuốc cho ng đó uống, còn tôi bị bệnh, tôi nói, anh làm lơ và lảng sang chuyện khác. Thời gian đó kinh khủng lắm, rồi tôi có nói chuyện thẳng thắn vs anh về vấn đề đó. Dù gì tôi cũng là con gái, cũng cần anh quan tâm... rồi anh chỉ nói với tôi: ngày xưa anh quan tâm ng đó nhìu lắm, nhu7g ng đó bỏ anh, nên giờ a k quan tâm tôi nhìu, sợ kết quả sẽ như ng đó. Tôi nói mún anh quan tâm tôi hơn 1 chút, quà cáp tôi chỉ cần anh tặng tôi 1 bông hoa, tôi cũng hạnh phúc rồi. Anh nói tôi tìm ng khác đi, anh làm k đc.. Thế đấy, tôi im lặng và 2 đứa k nói gì hết. Có vẻ chúng tôi sắp chia tay đến nơi vậy đấy! Nhưng cuối cùng cũng hòa, và ngày 8/3 a tặng tôi 1 bông hoa hồng tôi h.p. Tôi thì vẫn lun quan tâm và yêu thương anh nhiều, vẫn nt hỏi han anh này nọ, mà có vẻ như điều đó là quá thừa thãi vs anh, anh hầu như k trl tin của tôi. Các ngày lễ tôi vẫn tặng quà cho anh, nhiều khi anh từ chối làm tôi quê, nhưng tôi vẫn mún anh lấy, vì đó là tấm lòng của tôi. Chúng tôi, dù ở xa nhau, nhưng 3 ngày k hề nt hay gọi đt, thời gian anh về quê, tôi hay nt nhưng a k trl, gọi a k nge đt, anh thấy cuộc gọi nhỡ anh cũng k gọi lại. Khi nge máy thì anh lun nói những lời khiến tôi đau lòng. Có vẻ, đó là sở thích của anh. Và đó cũng là lý do khiến 2 đứa chia tay, anh bỏ tôi dù tôi khóc lóc van xin.. làm những điềi hạ thấp lòng tự trọng của mình. Và cũng vì còn yêu anh quá nhiều nên tôi níu kéo. 1 thời gian ngắn, tôi mún nc rõ ràng vs anh, và lúc đó 2 đứa quay lại.


Mấy ngày lễ, dù có năn nỉ anh cũng chả mún đi chơi vs tôi, biết a đi làm về mệt, nhưng giành 1 buổi cho ng mình yêu sao đâu. Nhưng nếu ng khác rủ nhậu hay bida gì là anh 0k liền... dù có tôi hay k!


Gia đình: bên nhà tôi ai cũng quý anh hết, anh trai tôi bị tai nạn, nhưng a k hề gọi đt hỏi thăm dù tôi có nói anh. Anh nói mai mốt zìa r hỏi thăm lun. Còn nhà anh, haha, chả ai ưa tôi.


Qua tết này, anh phải xa tôi 2 năm rồi, tôi thì đợi anh về, nhất định mà. mà tình cảm tôi giành cho anh nhiều lắm. Khuya tôi vẫn thường ra ngoài đợi a về, gặp a 1 chút vì thời gian bên nhau k còn lâu nữa.


Yêu xa vất vả đấy khi 2 đứa đang yêu gần thù lại như thế này.


Hôm qua, tôi có nt hỏi : anh có muốn cưới em k?


Anh nt lại no1ic : ko, co gì k?


Có thể anh nói thật, cũng có thể anh nói đùa, tôi im lặng.


Tí nữa lại ngồi đợi anh đi làm về, k biết sẽ nói gì đây khi anh trl tn như vậy hay tôi cứ im lặng như bình thường!


Mọi người cho tôi lời khuyên với!