Em với zai quen và iu nhau cũng đc hơn 1 năm rùi. Em sn 86, còn zai 82. Thế nhưng ko thấy zai nhắc j đến việc giới thiệu e với gia đình và bạn bè của zai (Zai có ít bạn bè thân và phần lớn đều khiến zai ko tin tưởng).Tuy nhiên lúc ko có e, đi đâu có ai hỏi hoặc có ai mún giới thiệu bạn gái cho, zai đều nói là có người yêu rùi. Ngoài những hum đi chơi với e thì hoặc là zai tụ tập bạn bè chơi bài hoặc là ở nhà 1 mình (phần lớn là ở nhà 1 mình và kêu chán). Có chuyện j zai cũng đều tâm sự thật lòng với e. Những điều trên cho thấy ngoài e ra zai ko hề tơ tưởng đến cô nào khác cả.


Gần đây zai bị ốm 1 trận nặng (lúc đó e ko có ở bên), công việc ko tốt, gia đình mâu thuẫn...tự nhiên thấy zai than là cuộc sống nhàm chán. Em mún đến nhà zai chơi (zai ở 1 mình) thì hắn nói: "Rất muốn gặp e nhưng sợ mang tiếng. Chúng ta chỉ nên đi ăn hoặc đi chơi cùng nhau thui" (e với zai ở cùng làng). Em rất bực và đã hỏi thẳng zai là có xác định khi đến với nhau ko thì zai nói là zai không thấy hứng thú với việc lấy vợ và bảo e nên đi tìm người khác vì yêu zai e chỉ có khổ thôi, sẽ làm em mất đi các cơ hội khác...


Em buồn lắm nhưng vẫn bảo zai là tạm thời ko gặp nhau để zai suy nghĩ cho thông suốt. Nếu zai nói là chia tay mãi mãi thì e sẽ ko bao giờ làm phiền nữa. Sau đó zai ko nói j, từ hum wa đến hn chưa thấy liên lạc j cả.


Thực lòng e thấy rất yêu và thương zai. Nhưng giờ hắn đã nói vậy thì e nên buông tay hay típ tục chờ đợi? Mà có bác nào có thể bắt bệnh đc tên này hộ e cái, 30 tuổi rùi mà chưa có hứng thú lấy vợ? pó tay! Tks cả nhà