Em chỉ muốn kể về câu chuyện tình yêu của mình để lưu giữ lại thôi.
Để sau nếu như có thành đôi thì cho con đọc lại, khoe rằng: "Ngày xưa bố mẹ yêu nhau xì teen lắm"
Hoặc nếu lỡ ko thành đôi, thì cho chồng sau này của em đọc, và cũng khoe là: "Đấy, cũng từng có người còn thương em hơn cả anh nhiều :D
Cho hắn tức chơi :))
Em nói đùa đấy, chỉ là tâm trạng của em hôm nay k đc vui, nên muốn lên đây để trải lòng thôi.
À mà, em nói 1 chút về cái tiêu đề "ANH KHÔNG THÍCH THẾ GIỚI NÀY, ANH CHỈ THÍCH EM"
Thật ra thì, đấy là tên của 1 cuốn sách mà e thích nhất trong các cuốn sách ngôn tình mà e từng đọc :D nếu thích ngôn tình thì mọi người tìm đọc nhé, đọc xong mọi người sẽ thấy cuộc sống và tình yêu tự nhiên trở nên đẹp và đơn giản hơn rất nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Ông hay vặt trước khi chín vì sợ bọn nhỏ bẻ trộm.
Nay đứng trên ban công thấy có mấy...
Mình quay lại rồi :)
Bằng giờ 1 năm trước, bố bạn gạo với ông bà nội xuống thăm nhà.
Hôm ấy là 1 ngày bão lớn, nhưng lúc bố gạo...
niềm vui bỏ mình đi rồi
Chưa bao giờ mình cảm thấy buồn như thế này cả.
Ngày xưa, khi m chưa lấy chồng, mình lúc nào...
Hi, đã lâu không gặp, sao em ở đâu anh cũng tìm được thế :D
Hồi đi chọn nhẫn cưới, hỏi anh thích nhẫn thế nào, bạn ấy bảo:
- Nhẫn nào cũng được,...