rất mong nhận được sự "chỉ giáo" của các chị ạ , đầu đuôi chuyện thế này ạ :
Chuyện về tình cảm giữa 2 người sau 6 tháng yêu nhau. Anh hơn em 10 tuổi nhưng anh không già lụ khụ đâu , anh ngoài 30 mà. Thoạt nhìn anh thiệt là đẹp trai,xấp xỉ siêu mẫu Việt,nhìn kĩ chỉ hơi béo tí thôi.Tính tình anh hầu như luôn vui vẻ,đôi khi cáu bẳn tí ti.Anh có tầm nhìn xa , trông rộng.Anh luôn tính toán trước mọi vấn đề và không bao giờ để người yêu phải một chút lao tâm khổ tứ.Và cuối cùng anh là người đàn ông mạnh mẽ và tuyệt đấy chứ._ Như thế là ổn roài đúng không ạ !
Thế nhưng anh ở xa,anh có ý định lập nghiệp ở HN,cao hơn nữa là mua nhà ở đây nữa,mục tiêu ro ràng khiến em cũng an lòng.Nhưng cái cảnh ở nhà thuê có ai nói rõ em hay được không ạ ,cộng thêm khó khăn nữa là anh hay pải làm đêm , 3 lần 1 tuần đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đàn ông thời nay thì ..:Worried:, nên giữ được bằng...
Mình nói với anh là ở nhà thuê nóng lắm,anh bảo lắp điều hòa mát hết mà em,anh nói sẽ thuê phòng khoảng 2 triệu...
Nói đùa thôi, nhưng đàn ông vào cái tuổi đó, biết...
Giai trẻ phải lo nhiều việc lắm. Nào là học hành, nào là sự nghiệp, rồi lại phải kiếm...