Cách đây 1 tháng con bạn thân em viết cho em cái thư, thú nhận nó và anh họ nó đang yêu nhau. Ông bà nội hai đứa là anh em ruột, tính ra họ hàng cũng gần. Chúng nó yêu nhau đã được 6 tháng, thậm chí còn đã sex với nhau nhiều lần.


Tuy em là một người suy nghĩ thoáng, nhưng chuyện anh em họ yêu nhau thì dù có thoáng thế nào cũng không thể chấp nhận được. Em đã khuyên bảo nó rất nhiều, nói là hai đứa không thể đến được với nhau, chuyện hai đứa chẳng ai chấp nhận cả. Thậm chí em bảo nó là yêu nhau thật như thế, chấp nhận điều tiếng, thì tốt nhất nói luôn với bố mẹ đi, và chấm dứt việc ngủ với thằng kia :|.


Theo em thằng kia cũng chả ra gì. Em đã gặp nó vài lần, ấn tượng đều không tốt, có cảm giác hời hợt và lông bông. Cả hai đứa đều là mối tình đầu của nhau :|, bằng tuổi nhau, mới 20 tuổi. Con nhóc này rất ngây thơ, em chơi với nó đã lâu, nó chẳng biết gì mấy, chuyện sex xiếc ngày trước nghe còn đỏ mặt, quan hệ thì hẹp, bó gọn trong lớp cấp 3 và đại học, chẳng đi làm thêm nên không có mấy vốn sống. Nếu thằng kia thực sự yêu con bé thì đã chẳng dồn ép con bé quan hệ (note: em thoáng, sex xiếc tuổi này ko sao, nhưng một khi chúng nó đã là anh em họ thì cũng phải nghĩ một chút chứ, chưa gì đã đè nhau ra thì yêu đương cái gì, thèm sex thì có :|). Ngay sau khi đọc thư, em gọi điện cho nó hỏi cho ra lẽ, lúc nghe nó vừa cười vừa nói hai đứa không dùng condom vì thích cảm giác thật, em thực sự không kìm lại được mắng cho nó một trận, nếu lúc đấy mặt đối mặt chắc em đã tát cho nó mấy cái, không ngờ nó không lường được mức độ của vấn đề còn trơ tráo như thế :(.


Em và một đứa bạn thân khác của con bé đều nói rất nhiều lần, nhẹ nhàng có, mắng mỏ có, kết cục đều là chúng em ôm nhau khóc. Nhưng con bé nhất định bảo không bỏ thằng kia :|. Em thấy nó 20 tuổi còn rất ấu trĩ, tình thân họ hàng dễ nhầm lẫn, mà con bé lại là đứa chỉ cần được quan tâm chút là tơ tưởng. Tất cả những điều trên em đều nói với nó, nhưng nó đều gạt đi, kêu là nó biết hết, thằng kia rất yêu nó, rất trân trọng nó