Em lỡ thích 1 người ( hình như ko có tình cảm đặc biệt với mình ) rồi các anh chị ạ


Em chẳng biết nên xử lí cảm xúc này thế nào nữa :Sad: Rối lòng rồi, câu cú viết ko chuẩn mong các anh chị đọc và cho em đôi lời an ủi.


Em : 86, đã tốt nghiệp đi làm , cv ok, em vốn bướng, yêu bằng lí trí, thick ng nhanh nhẹn,


Anh ý : 82 dân kĩ thuật, cũng đang đi làm, vui tính, tốt thực sự, em đánh giá là con ng biết ý ăn ý ở. ( tuy nhiều lúc nói ngang ngang , xương xương , kiểu như đang buồn mà nghe anh ý nói thì chỉ thấy anh ách vì bị chọc cười thôi ý) :Laughing:


Đã biết nhau : hơn 1 năm


Gặp nhau : 6 lần ( tính đến thời điểm này )


Mức độ thân thiết : bạn bè nói chuyện cởi mở, thân mật , ko có ngại ngùng gì khi trêu đùa nhau cả .


:mad: Sau đây là diễn biến:


Từ ngày quen nhau, em đã biết anh ấy dí dỏm, chỉ có điều em ko bao giờ nghĩ có ngày em sẽ nhớ nhg câu nói dí dỏm ấy thôi :mad: . em quen người đó hơn 1 năm rồi , gặp mặt 6 lần trong suốt hơn 1 năm.


Anh ý cũng ko cưa kéo gì em cả, có lẽ do còn bận đi gặp em này, em khác trong quãng thời gian đó ( :p me too )


Đáng lẽ với em thì mãi mãi anh ý chẳng là gì cả, em có thể rủ anh ý đi cùng đến chỗ nọ chỗ kia khi chả có ai để rủ, có thể nhờ anh giúp mấy thứ linh tinh vì anh ý hay online nên dễ gặp hơn ng khác, mà lại giúp rất vô tư. Chả suy nghĩ bận lòng gì hết...


Cho đến 1 ngày, mới đây thôi, sau khi đi chơi với anh về, em chợt thấy lòng nổi sóng, trời ạ, ko ngờ họ nói chuyện lại thú vị như thế, cảm giác em đc là chính em khi nói ch với anh ấy, sao hơn 1 năm trời mà em ko nhận ra cơ chứ.


Ng ta có vẻ cũng sốt ruột mong có ny, hay gợi gợi chuyện anh chưa có ai ra với em lắm, nhưng mà em cũng ko muốn họ thành cái gì đó của mình chỉ vì họ chưa có ai, mà mình lại ngỏ ý....


:Angel: Buổi tối đi chơi với anh về, em đã mất ngủ cả 1 đêm, do em say nước trà hay say anh nhỉ, em cũng ko biết nữa, nhưng chắc nước trà fa nhạt ko đủ để níu em thức cả 1 đêm thế đâu. Em giật mình, em shock vì ko ngờ hôm đó mình ghi vào tâm trí từng lời anh nói, rồi trăn trở nhớ lại nhg hồi ức hơn 1 năm qua, nhg lúc em ở bên anh, ko nhiều, nhưng lúc nào anh cũng thật tử tế và biết quan tâm giúp đỡ người khác vô tư lắm :rolleyes:. Em càng coi trọng vì em biết nhg lúc ý anh tốt với em dù em chẳng nằm trong tầm ngắm của anh ( mà em cũng thế thôi )


Em sợ anh nhận ra thái độ khác lạ của em khi lòng em bắt đầu nổi sóng vào hôm đó, sợ anh nhận ra dạo này em quan tâm đến anh nhiều hơn. Em vẫn chỉ nói với anh kiểu bông lơn thôi, vì em thick anh nhg lúc anh làm em cười. Nhiều lúc nói chuyện xong mà em còn cười suốt cả 1 ngày cơ đấy :p, em thick kiểu ty vui vẻ như thế lắm anh ạ . Hiếm có người nào chọc em nói đùa suốt ngày đc như anh lắm


:rolleyes: Hôm đi chơi về anh nhắn tin cho em bảo anh về đến nhà rồi em iu ạ ( toàn trêu nhau thế chứ ko có ý gì đâu nha ). Tự nhiên em lại thấy vui vui .Nhưng đã 1 tuần rồi anh ko chủ động nhắn tin hỏi thăm em, em mơ hồ cảm giác sự biến chuyển đã ko đến với anh như đã đến với em mất rồi , ôi, em hơi buồn rồi đấy .


Đáng lẽ em định cuối tuần này rủ anh đi ăn bữa tối cảm ơn như đã hứa từ trc, nhưng vì anh ko chủ động liên lạc với em nên em sẽ lui sang tuần sau , để mong con sóng lòng trong em lắng xuống phần nào, em ko muốn làm anh bận lòng suy nghĩ gì về thái độ khác thường của em cả. Tình cảm là thứ vô hình, em ko ép anh thick em đc mà, hì


:Rose:


Khi viết nhg dòng này, em lại nhớ anh rồi ấy,( ngốc ạ :Crying:) , em ko đủ tốt và hợp sao, mình vốn nói chuyện khá ăn cơ mà, sao kêu ế mà ko cưa em vậy ....


Có phải như trg hợp của em hết hy vọng rùi ko ạ ???? em thick nhưng em sợ thất vọng lắm, có khi em fai ép mình quên cơn sóng lòng này đi thôi, dể mọi thứ bình lặng như cũ