E wen người đó đã 3 năm, chúng e mới ct đc 3 tháng,người đó rất muốn quay lại với e,e cũng thật sự rất muốn nhưng gđ e lại k thích người đó, vì k có cv ổn định và ăn học ít,thật sự trong vòng 3 năm wen nhau nhìu lúc e cảm thấy e là con trai và người đó thì đúng hơn, e wan tâm, lo lắng mọi thứ cho người đó nhìu hơn là người đó lo cho e, mỗi lúc cãi nhau người đó lun nói e đủ thứ, e vẫn chấp nhận,1 lần tình cờ e vô đc nick yahoo và e thật sự k ngờ người đó nt với rất nhìu người con gái khác, ngay cả ngày 14/2 đi chơi với e về vẫn nc, e hỏi thì người đó chửi e k tôn trọng sự riêng tư, nếu e k vô tình đọc đc thì làm sao e bjk đc chứ, mà k chỉ 1 lần mà rất nhìu lần, sau này nói là chỉ nc thôi chứ 3 năm wen e chưa bao jo gặp 1 ai hết, mỗi lần ct e đều là người nói câu xl, nhưng lần này e ct thật sự thì người đó mới nhận ra và đã thay đổi rất nhìu,jo e cũng k bjk làm sao nữa, mong anh chị có thể tư vẫn jum e đc k ạh, e tk nha