Anh chỉ cần yêu em thôi, những đứa yêu anh cứ để em lo
Tình hình là em có máu ghen hơi bị nặng :p. Cả tử vi lẫn chiêm tinh học, Tây Tàu cũng đều nói thế ^^ (em cung Thiên Yết). Cơ mờ em đang phải cố nín nhịn không lão người iêu em mà bít lão lại cảnh giác :D.
Hiện nay có 1 con bé đang mê mẩn lão ta. Ngày trước em với lão chưa yêu nhao em đã tăm tia nó vì nó lộ rõ vẻ tán tỉnh zai nhà em trên FB. Kiểu status nào cũng like, cũng comment, giọng điệu thì đưa đẩy cứ như kiểu thân quen lắm ế. Rồi còn lộ rõ ra là nó rủ rê zai nhà em đi chơi nhưng zai nhà em từ chối. Ko bít ngượng mà còn lên FB rêu rao kiểu "Rủ mà không đi lại còn kêu ca...". Chẹp chẹp.
Rùi bọn em iêu nhao, em có hỏi thì lão bảo em đấy lão đi chơi tầm 4 bữa thì thấy ko thích nên giải tán. Hôm nọ em rảnh rỗi sinh nông nổi mò vào đọc phần tin nhắn trên FB của lão thì thấy em í rất hay chủ động gọi zai của em. Zai của em chỉ trả lời cho qua quýt thôi ế. Nhưng mà em vẫn nổi điên. Xong cũng có giận dỗi, cãi nhau với lão 1 tí. Cơ mà ko đc lâu vì đúng là lão cũng ko có lỗi j`.
Giờ em muốn hỏi các bác là làm dư lào cho em kia khỏi đong zai nhà em nữa. Khó cái là 2 đứa bọn em cũng mới yêu nhao, chuyện chưa đến đâu nên chưa muốn công khai. Haizzz...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cũng may, cảm ơn trời...
Bạn...
Hô hô. Cảm ơn bác. Em cũng đang tính thế đây :))