Chào các chị, các chị có nhiều kinh nghiệm hãy chỉ giáo cho em cách "cua" anh với ạ! Hixhix Chứ em không muốn bỏ cuộc đâu ạ....:x


Chuyện là vầy. Năm nay em 22 tuổi là sinh viên năm cuối. Em nhỏ con, nấm lùn và mặt không xinh lắm:-S nhưng em đang trùng tu nhan sắc ạ... Khoa em có chương trình giao lưu sinh viên quốc tế nên em có cơ hội gặp anh. Anh 23 tuổi gốc Hàn, quốc tịch Mỹ. Anh và một số bạn Mỹ khác ở Việt Nam 2 tuần giao lưu và hiện đã về nước. Thời gian anh ở đây, chúng em cũng có nhiều lần đi chơi, ăn uống vui vẻ (nhưng là thêm với vài người bạn Việt). Nói về anh chút xíu: anh cao to, lịch lãm, học vấn tốt (vì anh học trường đh nổi tiếng giỏi bên Mỹ và để đi được chương trình giao lưu này thì điều kiện học cũng phải ok lắm ạ),.. kiểu mấy anh trong phim hàn xẻng ạ. Nói chuyện với anh thì biết anh hiện độc thân và anh chung cung xử nữ với em luôn ạ....Mới đầu khi anh ở Việt Nam em thấy rất bình thường, chỉ say nắng nhẹ với anh vì anh chu đáo và lịch lãm khỏi chê ạ. =D>Khi anh về nước huhuhu em mỗi lần onl facebook thấy anh onl là mừng lắm, lúc này em biết em ko phải say nắng thường nữa mà em biết em đã "sốt" vì anh luôn rồi. Cũng thỉnh thoảng nói chuyện hỏi han như bạn bè nhưng nói không nhiều lắm, lần nào em cũng nhắn nhiều tin nhắn hơn và anh nhắn lại được vài tin, huhu vì lệch giờ các chị ạ( bên đây tối bên kia sáng thì anh đang học nên ko onl lâu được, toàn thấy tin nhắn nhau rồi trả lời thôi)....Huhuhu em muốn tấn công anh nhưng không biết phải bắt đầu sao nữa, vì em sợ ko khéo sau này làm bạn bè cũng ko thể nữa.:(( Khổ nổi lại còn ở 2 nơi khác nhau nên chỉ có thể cưa anh bằng việc giao tiếp online thôi......


Mấy chị giúp em với ạ! Xin đa tạ!