em cũng không biết phải xưng hô với ad thế nào. đọc các bài viết trên này thì e cứ gọi ad là chị xưng em cho dễ nha.em cũng không biết gửi thư đi thế này thì bao giờ chị mới đọc nữa. em đang cần người giúp em thông não lắm. mặc dù em biết không ai giúp mình tốt bằng chính mình. không ai thương mình bằng chính bản thân mình.
:(


em và anh ấy quen nhau qua hai ng bạn thân. bạn thân anh ấy là chồng bạn thân em. hoàn cảnh gia đình cũng khác nhau nhiều lắm. gia đình em là gia đình trí thức bình thường, em đang học đại học. gia đình anh làm kinh tế, cũng gọi là khá giả, anh không học đh mà đang đi học kiểu như học nghề để phát triển nghề của gia đình. ban đầu khi hai đứa đến với nhau cũng nghĩ về việc sau này sẽ khó khăn về công việc của cả hai vì mẹ anh ấy muôn anh ây lấy con gái ở làng để phát triển nghề của gia đình, không muốn cho lấy em. nhưng sau thì cô cũng xuôi và bảo anh muốn lấy em thì vẫn cho lấy. còn gia đình em thi lại không thích vì anh ko học dh, nhưng cũng không cấm em, bố mẹ em nói nhiều cũng chỉ phân tich thiệt hơn cho em và lo lắng cho em. em lại thật thà và ngây ngô tới mức cho anh biết bố mẹ em nói gì nhưng em không cho anh biết hết em chỉ nói bố mẹ em sợ nay mai về nhà anh em không được làm chủ những đồng tiền do em làm ra và mẹ em nói những điều kinh khủng lắm khiến em sợ. anh lúc ấy cũng động viên em rằng bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi và bảo em đừng suy nghĩ nhiều. thật ra ngày hôm ấy(t4) lại đến ngày con gái nên em nghĩ nhiều hơn và em lại nghĩ chuyện ấy nữa rồi em định nói với anh ấy nghe về quyết định và định hướng của em.nhưng e muốn nói trực tiếp nhưng anh đã ko gặp em, em thấy buồn và bảo anh đừng đợi tn của em. tầm 9h tối e về nt cho anh ấy thì anh bảo mấy hôm nay anh thấy mệt mỏi và mnhf đừng gặp nhau một time nhé. để xem lại tc của hai đứa liệu có đi cùng với nhau tiếp được nữa hay không. và em đã đồng ý và em đã nói luôn suy nghĩ của em là em sẽ theo anh ấy, mọi ng nói ntn không quan trọng bằng cảm nhận và quyết định của em. đến t5 em không thể chờ được nữa nên e nt cho anh ấy và anh nói anh ko có yêu em. nói anh đã hết tc với em và bảo dừng lại. em thật sự rất sốc với những gì anh nói. mới có 1 ngày mà anh đã quyết định như vậy. em điên cuồng hỏi hỏi hỏi và anh chỉ có câu trl duy nhất là không còn tc với em và tiếp tục chỉ làm em thêm mệt mỏi anh không muốn lừa dối em thêm nữa. anh ấy cứ như vậy và cho đến nay đã 2 tuần kể từ khi anh nói không còn yêu. em đã im lặng hơn một tuần vì t2 tuần trc hai đứa có gặp và nói rõ mọi chuyện nhưng cũng ko nói đc gì cả vì anh vẫn câu nói anh không còn tình cảm. em nhận thấy anh đang nói dối em vì từ lúc ấy đến nay anh chưa xóa ảnh chung của hai đứa, ảnh mà chỉ em với anh mới thấy, chưa thay một cái gì ngoài ảnh đại diện fb(trc kia là hình em). chị có thể giúp em hiểu được chuyện gì đang xả ra không ạ? nếu anh ấy yêu em sao lại để em đau như thế này, nếu không còn yêu tại sao không xóa ảnh, không thay đổi điều gì? tại sao lại đi uống rượu nhiều thế.


anh nói với em lần sau em hãy yêu người mà em bảo họ bỏ thuốc mà họ bỏ được ấy. vì trc khi yêu em anh hút thuốc và khi yêu em em bắt anh bỏ. một là thuốc hai là em. và anh đã bỏ đc. e chắc chắn. và sau khi anh nói vây thì anh ngụy biện rằng anh hút thuốc lào chứ không hút thuốc lá nên ko có mùi và em không phá hiện ra. nhưng ko phải vậy vì thuốc lào còn nặng mùi hơn thuốc lá. em đã hỏi người lớn rồi ạ. hic hic. em không thể hiểu anh đang nghĩ gì nữa.