Em đã suy nghĩ đắng đo mãi ko tìm được câu trả lời nên xin mạng phép lên đây nhờ mọi người tư vấn giúp trường hợp của em.
Anh và em là bạn học của nhau, nhưng thời đi học chỉ để ý nhau chứ hok có thổ lộ yêu đương gì hết. Gần đây sau mấy năm hok gặp từ lúc ra trường bọn em gặp lại nhau và có ý tìm hiểu tiến tới với nhau. Có thể nói em là người có phần chủ động sau khi gặp lại anh. Nhưng em cũng thấy được tình cảm anh dành cho em là hơn tình bạn. Chúng em quen nhau được 3 tháng thì có chia tay 1 lần vì bất đồng quan điểm, nhưng thật ra là do hiểu lầm thôi. Lần đó em đã suy nghĩ rất nhiều và cảm giác không lúc nào ko nghĩ về anh, tụi em có nói chuyện lại và anh bảo ko thể quên em, tình cảm anh dành cho em nhiều nên không thể ko quan tâm em được. Khi chia tay ngày nào anh cũng hỏi hang quan tâm em. Em cũng cảm động và sau đó biết được sự hiểu lầm khi hai đứa nói chuyện rõ ràng lại, tụi em quen lại.
Sau khi quen lại, tình cảm tụi em khắng khít hơn, nói chuyện thân mật hơn. Nhưng do đặc thù công việc của anh, nên bọn em ít gặp hẳn vào những ngày gần tết. Chủ yếu là nói chuyện qua mạng và nhắn tin, gọi đt. Nhưng ko biết sao, gần đây em rất hay giận dỗi anh, những gì anh nói luôn khiến em để tâm và trách anh. Có khi em đúng, anh gọi xin lỗi và năn nỉ em rất lâu. Có lúc em sai thì anh nói giỡn cho em vui nhưng em cứ cứng đầu nên anh lại giận ngược lại em. Hok nói năng gì, tới khi em liên lạc xin lỗi anh thì anh mới xin lỗi em vì ko trả lời tin nhắn và nhận đt em gọi. Anh cũng hay chọc ghẹo em làm nhiều lúc em tức tối hok chịu được. Em ko biết mình sao nữa, và có 1 điều là em thấy sao anh ko chiều chuộng em như trước nữa, như lúc mới quen nữa. Anh hok thường xuyên nhắn tin cho em mỗi sáng thức dậy và chúc ngủ ngon mỗi tối nữa, khi em hỏi anh sao hôm nay hok chúc em ngủ ngon à thì anh bảo hok anh hok thích, em tự ngủ đi, như kiểu làm ngược những gì em nói dậy. Nhiều lúc em ko biết được là anh đang chọc em hay là thật sự anh đang lạnh nhạt với em nữa. Em thấy bức xúc làm sao đó.
Mà cái rất là vô lý, mỗi ngày anh đều dành thời gian để chát với em, nhiều lúc anh làm ca đêm thì sáng vẫn ráng thức để nói chuyện với em nhưng khi em hỏi sao anh hok nhắn tin hay gọi cho em cái này cái nọ thì anh bảo tại anh hok thích sử dụng đt, có ai mà lại có cái lý do là hok thích sử dụng đt chứ. Chắc là anh hok còn nhiều tình cảm với em rồi phải ko mọi người ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1