Chuyện là lâu lắm rồi mình mới gặp được 1 người hợp ý với mình và tụi mình quen nhau cũng một thời gian. Tính anh ấy hiền, hòa đồng và nhẹ nhàng với mọi người. Còn mình thì hơi nghiêm nghị, khép kín.
Tuần trước nữa anh ấy và mình hẹn nhau thứ 7 đi chơi , vì cả 2 đều khá bận việc nên phải hẹn trước cả tuần. Tối hôm đó mình chờ mà kg thấy anh ấy đến, sau đó mình gọi điện anh không bắt máy nhắn tin kg trả lời. ( Lúc 7h30) . Mãi đến 8h30 anh ấy mới gọi lại - mình kg bắt máy, anh ấy nhắn tin giải thích là tối nay cơ quan có việc nên giờ mới về đươc và xin lỗi mình . Mình không đi nữa vì giờ đó trễ quá rồi, đi chơi giờ đó thì khi nào mới về nhà và cảm thấy kg còn vui để đi nữa vì anh ấy bận mà kg thèm báo trước cho mình một lời nào cả.
Mình cảm thấy thất vọng về anh ấy và kg liên lạc gì nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
_ Người ta có lỗi với bạn thì bạn nên nói cho người ta hiểu rằng bạn không...
Đàn ông cần 1 phụ nữ biết thông cảm, thấu...
Sao bạn lại nói mình như vậy hả?
Sent from my LG-LU6200 using Tapatalk
Hẹn đi chơi với gái mà còn trễ cả tiếng, không thèm nhắn tin gọi điện gì cả, bất lịch sự...
- anh kia sai vì đến trễ mà ko sms hay gọi cho bạn 1 tiếng để bạn biết
- bạn sai vì bạn hờn giận...