Bắt đầu thế nào nhỉ :)


Em bị lười yêu . E k có nhiều tgian để nghĩ tới chuyện tình cảm . Nhưng do ba mẹ thúc ép .cứ về nhà là lại nghe bài ca không tên. Nào là ế rồi hả con .. Cưới chồng đi con ơi ...!


Nên e khá mệt . Bởi các cụ nhà e lớn tuổi, lại yếu do tuổi già mà nhà 2 chị em chua ai lấy chồng cả !


Em lên đây mong làm quen vs ai có í định thật lòng muốn làm quen tiến tới hôn nhân ^^


Lấy em, anh sẽ được vợ ngoan hièn. Sẽ cho a nhưng đứa con xinh giống e, và giỏi giống anh. Em sẽ cố làm ng vợ đảm để cho Anh được Hp!


Lấy em " Anh " nhé !


E chỉ yêu cầu cao chút. Công việc nhà cửa ổn định . Tính hiền lành !


Em ở HCM ạ !


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Banhmif