Chuyện ngắn gọn là thế này, cách đây 9 năm, hồi còn SV em hay lọ mọ lên quán cafe cô Bích ở tầng 2 nhà số 13 Đinh Tiên Hoàng, HN. Em bị dính quả sét của 1 bạn, và giờ em muốn tìm lại bạn í :LoveStruc: Chắc các bác sẽ cười em về vụ sét 9 năm trước, nhưng quả thật em đã bỏ khá nhiều công sức đi tìm nhưng ko đc. Thật tiếc là em đã đc trao cơ hội, nhưng chỉ vì trẻ con mà ko biết nắm lấy. Nếu bác nào tình cờ biết người em đang cần tìm, hãy tặng em chút lòng tốt = cách PM, em vô cùng cảm ơn. Cũng ko hi vọng gì nhiều với việc mở thread trên này, nhưng em nghĩ nếu ko tìm đc, có thể coi là mẩu tâm sự nho nhỏ của em... :Smiling:
Thông tin về bạn ý cũng khá mơ hồ, em chỉ đưa ra 1 vài đặc điểm như sau:
Tên : Tú
Sinh có lẽ là năm 83 :Sad:
Cao khoảng 1m65-67, hay buộc tóc đuôi ngựa - em chết cái kiểu tóc này :Crying: - mặt thanh tú, nói chung là xinh ít có đối trong mắt em :LoveStruc:
Nhà HN, có lẽ là trong bán kính 3km quanh Hồ Gươm :Sad:
Hay ngồi tại quán cafe cô Bích 13 ĐTHoàng, nhưng từ hồi ngu dại đấy của em, bạn ý ko lên nữa :Sad:
Em biết sẽ có bác cười em viển vông - quả thực là thế - nhưng tính em nó vậy, chả biết tẩy não kiểu gì :Sad:. Em ko rõ bài mình post vào đây có đúng nơi hay ko, câu cú thì lộn xộn, nhưng cũng mong xin đc 1 ít đất của diễn đàn, cảm ơn các bác min mod...
Rất mong đc các bác giúp đỡ, thanks in advance
Em tìm lại cũng chẳng vì lý do gì đbiệt, vì có lẽ bạn ý đã lấy chồng :Smiling:. Đơn giản là chỉ muốn có dịp ngồi lại với bạn ý 1 lần, như lúc trước, và nói về 1 vài điều, nhẹ nhàng như là tháng 12... :Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Muội đang PR cho tỉ mừ . :p
Bác vui tính quá :D Phương tiện của em có trong...
tìm thấy thì vui , ko tìm được thì thôi nhé, chúc tìm được khi cô...
Rao ké... :10:
Người ta đi tìm người cũ của 9 năm trước, còn anh chắc đi...
Đề nghị Mod đổi tên thành "tìm sét lạc "
1. Có bạn gái nào tên là Tú Phượng, học lớp G trường ĐTH 95-98, nhà ở...
:Sigh: