Sau khi chia tay với mối tình đầu, em gặp dc 2 chàng trai


1 chàng là 9x (nhỏ hơn e 2 tuổi, bằng tuổi với mối tình đầu của em), hiện vừa công tác ở phường vừa luyện thi lại (nghe nói trc đó do hoàn cảnh gia đình nên buộc fải bỏ học ĐH, nhưng sau đó do ý chí và sự hỗ trợ của phường nên quyết tâm ôn thi lại ---nói chung cũng có chí cầu tiến), rất đàng hoàng, nhưng bạn này có vẻ rất nhát “girl”, nói chuyện rất ư đàng hoàng ko hề buông lời tán tỉnh gì cả (nếu ko mún nói là hơi bị chán), nên mình cũng chủ động rủ ra ngoài gặp mặt tìm hiểu thử xem sao, nhưng mùa Euro nên bạn này từ chối vì tối thức khuya xem Bóng đá nên ko thể gặp mình dc (con trai mê bóng đá mà , mình cũng thông cảm!), lần 2 nghe nói bạn này tham dự 1 trận bóng đá giao hữu, mình tỏ ý muốn đi cổ vũ (nhưng mình ko biết đường lên đó), bạn này mới nói : “lần đầu đá ở sân đó nên tớ cũng chẳng biết đường luôn, với lại đội mình fải vô rất sớm nữa, mà có cậu cổ vũ …gặp cậu tớ run lỡ đá thua quê lắm, với lại trc giờ toàn ntin và gọi điện ko àh, gặp cậu ở ngoải tớ ko biết nói gì, sợ nói chuyện vô duyên quá cậu chê….” ---> Nghe tới đó em thấy nản toàn tập, nên không có đi cổ vũ nữa (vì mắc công bạn ấy sợ, đá ko dc, lại sợ ko biết đường dẫn em vào sân bóng)..... em chỉ xem bạn ấy là bạn để tìm hiểu thôi mà, chưa tiếp xúc gì mà đã sợ và run ….em đã chủ động 2 lần rồi, biết bạn này cũng đàng hoàng mà em nản thật!


1 chàng là 8X , đang làm quản lý điều hành cho 1 cty du lịch, tụi em là đối tác khách hàng với nhau, làm chung ngành nên có nhiều sở thích chung, anh rất đam mê công việc và có chí cầu tiến cao , trong tjan tìm hiểu, chủ nhật dù bận đến đâu đi nữa (mùa Euro, hay vì công việc đi chăng nữa...) thì ảnh cũng dành thời gian để cùng đi chơi, hay ăn uống với em.. Có lẽ do từng trải và có nhiều kinh nghiệm, nên ảnh cũng khá dạn trong việc thể hiện tình cảm (e cũng trêu lại, chứ cả 2 vẫn chưa là gì của nhau cả). Nhưng mới quen nhau dc 1 tháng mà ảnh đã rủ em đi du lịch nhiều ngày rồi (vì cả 2 đều có sở thích chung là đi du lịch và khám phá các món ăn địa phương), em tỏ vẻ băn khoăn vì 1 nam 1 nữ mới quen mà đi du lịch chung như vậy thì …ko hay, ảnh bảo 1 nam 1 bạn đi chung có sao đâu, 1 phòng 2 giường, mỗi ng ngủ 1 giường riêng biệt, anh không làm gì đâu…..Tất nhiên vì mới quen nên em đã từ chối (bạn em bảo mới quen mà đã rủ rê như thế rồi, không dc đàng hoàng cho lắm).


Em băn khoăn quá, chẳng biết người nào là hợp với mình, đi chơi với anh 8X thì rất hợp gơ với mình, vì làm chung ngành, lại có cùng sở thích du lịch ăn uống và đam mê công việc, nhưng về tình cảm thì em thấy anh này có vẻ bạo dạn quá, em lại lo sợ mình bị tổn thương lần nữa….còn bạn 9X kia thì….quá hiền, quá sợ (nói thật 1 người con trai thiếu tự tin quá, thật sự ko hấp dẫn đối với con gái…) :-?