Chuyện là thế này ạ : Em có cô bạn thân, học cùng nhau suốt 3 năm cao đẳng. Giờ vừa ra trường xong thì nàng ý đi yêu 1 anh sinh năm 73. Chênh nhau tận 16 tuổi. Em thì chẳng biết phải khuyên nàng ý thế nào cả. Đúng là tình yêu không phân biệt tuổi tác, và chỉ cần hợp với nhau là có thể cùng nhau đi suốt cuộc đời thật. Nhưng....em vẫn thấy sao đó. Trước khi yêu anh này thì nàng ý đã yêu một người rồi, nhưng chỉ mấy tháng là bye bye rùi. Từ khi yêu anh này thì em mới chỉ gặp qua 1 chút, chưa nói chuyện gì, thấy cũng có vẻ trẻ hơn tuổi 1 tý ( chỉ 1 tý thui nhá). Hồi đầu 2 người quen nhau thì anh này ko cho nàng ý biết tuổi, mà chỉ kêu là khoảng giữa từ 30 - 40 thôi. Khoảng mấy tháng sau thì anh này mới cho nàng ý biết tuổi thật, rồi nàng ý vẫn quyết định là yêu anh này. Em thì cũng chỉ khuyên nên xem xét lựa chọn kỹ càng thôi. Em thì cảm thấy không được tin tưởng lắm, ở lứa tuổi như thế thì cũng phải đến 2 con rồi chứ ít gì. Em cũng lo cho nàng ý vì rất có thể gia đình sẽ phản đối kịch liệt vì sự chênh lệch này. Mà em thấy lúc mà chưa nhận lời yêu đã có vẻ "dựa dẫm" vào anh này rồi, nào thì thuê nhà cũng anh này trả, tivi cũng anh này kiếm,... Anh này hay đưa nàng ý đi ăn này nọ, và đi chơi có vẻ khá là vui vẻ. Nhiều lần thấy nói chuyện với em có vẻ thích thú lắm. Em cũng nói với nàng ý ban đầu là nếu có yêu nhau nhiều lắm rồi thì mới nên tiếp tục chứ không thì cũng không nên đi tiếp cùng nhau vì sẽ gặp cực kỳ nhiều khó khăn (đặc biệt là về gia đình). Theo các anh chị thì em nên khuyên nàng ý thế nào bây giờ?