Em chào các mẹ.


Em là thành viên hoạt động ở wtt mình từ nhiều năm nay. Đây là lần đầu gửi bài nhờ các mẹ ở đây tư vấn, lại là vấn đề riêng tư nên em đã reg nick mới post bài. Em sợ dùng nick cũ trong này lại có nhiều bạn bè em quen biết.


Em sinh năm 88, người yêu sinh năm 87, hai đứa đều cùng quê. Học vấn, ngoại hình, gia cảnh, trình độ, tính tình,... mọi thứ nói chung đều hòa hợp. Vì đã đến tuổi tính đến việc ổn định + nghiêm túc trong mối quan hệ nên anh ấy cũng sớm dẫn em về ra mắt ra gia đình. Bố mẹ anh ấy đều là người có học thức, gia giáo, ngày đầu gặp em cô chú không quá hồ hởi, vồ vập nhưng vẫn lịch sự, tôn trọng mình. Được một tháng thì mẹ anh xin ngày giờ sinh của em. Cũng vì tự tin là 87 hợp với 88, chưa kể mẹ em ngày trước đi coi tướng coi bói người ta đều nói rất tốt về hậu vận của em, nên em đưa ngày giờ sinh cho cô ấy mà không nghĩ ngợi gì. Cuối cùng, mọi sự rắc rối nó lại bắt đầu từ việc ấy.


Cô ấy là người rất tín, đi xem thầy chẳng hiểu thế nào mà thầy phán em và anh là số tuyệt mệnh, cưới nhau về thì sẽ không hạnh phúc, làm ăn không thuận lợi, thậm chí sẽ có người đi trước (gần đây em mới biết thầy phán anh là người đi trước). Chính bởi vậy mà cô cương quyết phản đối mối quan hệ của anh và em. Cô là người có học nên không có những hành động bất lịch sự hay sỗ sàng gì với em. Gặp em, cô vẫn cười xã giao, nhưng chỉ dừng ở sự chào hỏi chứ không hỏi han, đại ý là cảm thấy xa cách, khó gần. Ngày sinh nhật cô, anh đưa em đến tặng quà (quà em tự bỏ tiền mua chứ không bao giờ dùng tiền của anh, rất cẩn thận lựa chọn). Nhưng cô chỉ cầm cảm ơn, rồi quay ra hỏi han anh, cũng chẳng nói một lời gì với mình. Thú thực với các mẹ là lúc ấy em thấy buồn và chạnh lòng lắm. Bản thân em trước đến giờ sống khoáng đạt, vui vẻ, tự tin về ngoại hình, học vấn, khả năng giao tiếp nên cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị bố mẹ người yêu phản đối. Cuối cùng, vì cái chuyện tuổi tác không hợp mà thành ra thế này.


Người yêu em sống tình cảm, yêu thương mẹ vô cùng nên anh ấy cũng rơi vào tình huống khó xử. Chỉ có điều, anh vẫn tâm sự với em chuyện trăm năm hạnh phúc là chuyện của chúng ta. Người quyết định chính vẫn là anh ấy, mẹ có cấm cản mà mình vẫn quyết đến với nhau, làm đám cưới, sinh con thì mẹ cũng chẳng làm được gì. Mẹ từ được con cũng chẳng từ được cháu. Nói chung là động viên, an ủi em nên em cũng thấy đỡ đi phần nào.


Em tâm sự qua chuyện của em rồi chốt lại muốn hỏi các mẹ một vấn đề. Đó là tuổi 87 88 không lẽ lại có thể tuyệt mệnh? Hai tuổi này tuổi không khắc, mệnh lại hợp (em mệnh mộc dưỡng cho mệnh hỏa của anh). Liệu có thể chỉ vì ngày giờ sinh mà dẫn đến chuyện tuyệt mệnh? Một chị em quen có học qua về tướng số, khẳng định không thể tuyệt mệnh (nhưng chị ấy chưa biết ngày giờ sinh của hai đứa em). Bạn em thì khuyên em nên đi xem thầy khác, coi người ta nói thế nào. Nhưng đi xem, người ta nói khác thì còn có cớ phản biện mẹ anh, người ta mà cũng phán tuyệt mệnh thì có phải càng khiến hai đứa thêm suy nghĩ. Chưa kể em nghĩ có thể mẹ anh đã đi xem nhiều chỗ chứ không hẳn chỉ một thầy. Chuyện tuyệt mệnh rồi dẫn đến phản đối mối quan hệ, chắc cô ấy cũng đã cẩn thận đi mấy chỗ.


Hiện giờ em và anh đã xác định tư tưởng là không bận tâm cái này, vẫn yêu và bàn tính chuyện tương lai. Nhưng em vẫn phải tìm cách dung hòa với mẹ anh. Các mẹ cho em lời khuyên, làm thế nào để cô ấy bỏ được định kiến về việc khắc tuổi tác?


Em cảm ơn các mẹ nhiều.