25 Tuổi thui mà cứ bị xếp vào hàng ế là nàm sao ????
Chào các anh, chụy, các bạn, các em ...................vv !! :)
Iêm năm nay 25t ( nhưng e vẫn nghĩ mình còn trẻ lắm=P~=P~ )
Công việc , học hành cũng gọi là ôn ổn mà sao đường tình duyên cứ lận đận sao ý ạ :((:((:((:((
Iêm cao 1m68, nặng 49km. ( tự nhận mình k xấu ạ , xinh đủ hì hì :D:D:D) học 3 năm cao đẳng sư phạm chuyên ngành Mỹ Thuật , xong lại học năm năm chuyên ngành thiết kế thời trang. ( mà giai thời trang k bóng thì cũng BD , k thì cũng toàn thích zai à :'( )
Nữ công gia chánh gì cũng biết , nấu ăn , may vá...vv
Cơ mà không hiểu sao vẫn bị xếp vào hàng ế ??? Mọi ng khuyên đi cắt tiền duyên( tin được không ạ ) Một số khuyên tham gia mai mối ( có ổn k ạ )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cao 1m68, xinh đủ, học thời trang với mấy ca ngoài đời anh từng biết thường là 1 mỗi ngày hẹn hò với 1 anh chứ không phải...
Ai cũng như nhau thôi, ai...
Mai mối cũng hợp lý đấy :D Cứ rảnh rỗi thì dating :D Cho...
Hạ chỉ tiêu bớt đi
2. bạn tiếp xúc nhưng làm người khác cảm nhận sự không thật lòng.
3. bạn muốn gap 1 người như hoàng tử trong...