Em là nam, tham gia WTT cũng lâu rùi nhưng toàn hoạt động ngầm ^^. Hôm nay mạo muội hỏi mọi người 1 điều mà e cũng đang tự thắc mắc. Vấn đề là năm nay em 20 rui. "Ctrai mà 20 thì hơi còn trẻ trâu " , chắc mọi người đang nghĩ như vậy. Em cũng thấy thế nhưng mà cốt là chuyện đời em nó lại khác.
Nói là 20 thui chứ mặt mũi e già hơn con số ấy nhiều, Em tự giời thiệu về mình một chút rồi sẽ giải thích tại sao lại hỏi cái Title như trên .
Giờ e đang ở trong lực lượng vũ trang, đang tu nghiệp ở nc ngoài . Gia đình cũng hơi khá giả xíu thôi , 1 năm trong ngành nên giờ so với bạn bè trang lứa e thấy cách biệt lắm, Chúng nó teen còn mình thì như cụ non v. So với hồi 19t thì nghiêm túc hơn nhiều. Mặc dù ở nc ngoài nhưng môi trường sống của e cũng rất khắc nghiệt. Xa gia đình, bạn bè
Giờ vào vấn đề chính. Trước khi được gửi đào tạo thì e ở đơn vị được 8 tháng. Có quen biết một cô gái cùng lớp, bằng tuổi em. Em thích ấy ngay từ lần đầu gặp , nhưng mãi 3 tháng sau mới dám nt làm quen, Rồi dần dần cũng thân thiết . 1 ngày đẹp trời em tỏ tình với ấy. Nhưng không phải lãng mạng hay trăng hoa gì cả. Tỏ tình khi đang tranh cãi. Rồi ấy giận em, 3 ngày sau em nt xin lỗi chân thành. Em chỉ định xin lỗi chứ không để ý là lời tỏ tình đó được tiếp nhận ntn cả. Ấy cũng làm lành rồi vui vẻ bt. Cũng ko nói cho em biết là đồng ý hay từ chối ....
Có lẽ con gái là vậy, từ sau lần đó chúng em thân hơn, Việc gì ấy cũng nhờ em giúp cả, từ nhưng việc nhỏ nhặt đến những việc lớn.Từ việc lấy giúp cải thẻ ra vào tới việc chở ấy đi lấy đồ mẹ gửi lên. Trong khi rất nhiều người ấy có thể nhờ thuận lợi hơn.
Chúng em chia sẽ với em mọi thứ , từ gia đình tới cuộc sống, nhà ấy ra sao cũng kể em nghe, ngược lại em cũng vậy . Rồi 1 hôm 2 đứa đi ăn rồi ra 1 cây cầu đứng dạo mát. Trùng hợp là 1 anh trong lớp cũng dẫn bạn gái ra ấy. Thế là về cả lớp đều biết , rồi chọc 2 đứa .
Em có gián điệp bảo với em là ấy nói " Em chưa đồng ý mà mọi người cứ nói tụi em là 1 đôi"
Em cũng buồn, vì biết là ấy chưa có câu trả lời, nhưng may là câu nói trên ấy nói theo kiểu ngại đỏ mặt ^^.
Rồi từ hôm ấy tụi em ra ngoài chơi không còn phải núp , né nữa . Ấy nói với em thế này : " Nếu sợ bị chọc thì tại sao mình không nói là đi với nhau luôn nhỉ "
dần dần 2 đứa càng thân, em đi về nhà ấy hỏi e về tới chưa, Mỗi lần em về ấy đều nhắn tin hỏi han e trước, có khi cả ngày 2 đứa nc với nhau như thế . lâu lâu lại cứ nt " H ! đang lam gi ak, dang o dau " Em cảm nhận được tình cảm của cô gái ấy rất rõ.
Nhưng giờ e đi xa , 3 năm nữa mới quay về . Khi đó 2 đứa đều là sĩ quan cả rồi . Tụi em vẫn liên lạc và quan tâm nhau như 2 người yêu nhau nhưng chẳng có một từ nào diễn tả đúng mối quan hệ 2 đứa cả.
Hè này e về Vn, sẽ lên chuyến máy bay lên nhà ấy chơi, ấy nói sẽ rất vui nếu em làm vậy . Em cũng không biết, nhưng sẽ cố gắng đi, Vì em nghĩ nơi đó tình yêu đang chờ em. Nhưng .... như với Title , Liệu em có nên bắt đầu 1 tình yêu chưa nhỉ ?