2 tháng và quá trình rèn luyện chồng giả thành chồng thật
Ngày chồng giả của em ở thụy điển về việt nam , em ra sân bay tân sơn nhất đón. Anh ấy ra khá sớm, ngó dáo dác. Em lập tức đi đến ,cười ngại ngùng. Anh ấy nói xin chào. Rồi chẳng biết nói gì nữa. Rồi 2 đứa lên taxi, đến khách sạn mà anh ấy hay ở khi về việt nam. Khi 2 đứa lên phòng, em xem xét mọi thứ, ngẫm nghĩ thế nào mà lại hỏi hắn: chỗ em ở xa khách sạn, em muốn đi chơi với anh cũng khó. Hay em chuyển đến sống cùng anh luôn nhé? Em thấy anh ấy ngẩn người rồi nói: kh sao đâu, em muốn làm gì mà làm!. Nghe miễn cưỡng như thế nhưng 2 tiếng sau em xách vali tới khách sạn luôn. Rồi hai đứa đi ăn, tối lại lội bộ đi chơi. Khi ngủ thì ngủ chung giường, đắp chung chăn. Rất là trong sạch nhé. Ở sài gòn được 7 ngày thì em và anh ấy về hải phòng nhà em để đăng kí kết hôn. Thủ tục xong xuôi thì đi hà nội chơi. Bây giờ cái sự đen tối của cả 2 người bắt đầu lộ diện. Sau khi ăn khuya về 2 đứa đi ngủ, em đang trằn trọc thì thấy hắn kéo em từ đầu giường bên kia vào lòng, em cứng cả người. Ôm sát lắm, em còn cảm thấy có cái gì cưng cứng cọ cọ ở mông . ngượng cả người. Nhưng mà mặc kệ. Tối hôm sau đi uống. Hắn uống bia, em thì coctail. Hẳn 4 ly. Rồi nói lung tung, nói cả chuyện xxx, nào là muốn thử,muốn trải nghiệm( kh biết nghĩ gì lại nói vậy, bây giờ nghĩ lại chắc vì nóng mắt mấy vụ khi hắn cứ mặc quần sịp đi nghênh ngang qua mặt em).Hôm đó say quá, về là ngủ, chả có gì phát sinh. Khi về hạ long chơi mới tai hại. Thuê khách sạn 4sao. Phòng tắm thì cửa kính hết. Thấy đỏ hồng mặt mũi. Nằm một chút thì hắn bắt đầu dụ dỗ, mắt chớp chớp, yết hầu đơm đớp, tay thả lung tung. Miệng nói: lên đi. Thế mà em mặc nguyên quần áo lên thật, kích thích hắn đến độ đầu bốc khói rồi chạy vào phòng tắm trốn. Mấy ngày ở hạ long em hành hạ hắn. Hắn đòi thì nói anh kh phải chồng thật. Thấy em nói thế hắn lại thôi, để nguyên cái cọc đang dựng đi tập gym. Khi ấy em yêu hắn lắm rồi. Hắn rất quan tâm em. Em thích ăn gì thì đi ăn đó, nhiều khi em ăn hắn chỉ ngồi nhìn vì kh ăn được. Hắn rất thích đồ tây, ấn độ và nhật bản nhưng kh phải món nào em cũng ăn được, có nhiều lần em ăn kh được,cũng chẳng dám gọi món mới đành để bụng đói về khách sạn. Hắn biết, lấy cớ đi hút thuốc rồi đi mua cháo cho em ăn. Hắn nghĩ em thích cháo vì lần đầu tiên đi ăn cùng hắn ở nhà hàng trung quốc em gọi cháo. em kh thích cháo lắm nhưng vì cháo rẻ nhất trong menu nên em mới gọi. Biết em thích ăn trái cây hắn xách đầy trái cây để trong tủ lạnh. Từng hành động, cử chỉ nhỏ của hắn đối với em đều chứa đựng sự cẩn thận và quan tâm. Trước khi vô sài gòn, tụi em còn phải về hải phòng để tổ chức đám cưới, làm vài mâm, mặc đồ cưới để chụp hình. Cả buổi sáng đều bận rộn, em vì cố kị mọi người biết hai đứa thích nhau nên em cứ xa cách với hắn. Lúc xong xuôi, 2 đứa lên phòng thay đồ. Vừa đóng cửa em đã ôm lấy hắn, khóc nức nở. Tuy là đám cưới giả nhưng em vẫn thấy hạnh phúc lắm. Hai đứa ôm nhau rất lâu, hắn vừa ôm vừa rỗ em nín khóc: kh sao mà, kh gì mà khóc, có anh ở đây rồi. Hôm sau 2 đứa bay vô sài gòn, tối hôm đó thì hai đứa xxx. Mà hắn khỏe lắm, hành em đến mệt chết luôn. Vài ngày sau , buổi tối em với hắn ngồi ở công viên tâm sự. Hắn nói chị gái em ở thụy điển cứ hỏi anh họ hắn- là người trung gian là có muốn cưới thật kh, đã ăn thịt em chưa để kh phải đưa 1 nửa tiền trước. Hắn nói hắn phân vân, chưa trả lời vì hắn muốn làm đúng hợp đồng. Trong hợp đồng là khi nhận được giấy dkkh thì phải đưa 1 nửa tiền. Mà quá 2 tuần rồi chị em chưa đưa. Hắn kh thích chị em làm thế. Em cũng hơi buồn nhưng kh nói gì. Hai đứa vẫn đi chơi, ăn ngủ nghỉ như bình thường. 1 tuần sau thì hắn nói chị gửi tiền cho hắn rồi. Hắn cũng nói với anh họ là cưới em thật. Chị gái em cũng biết. Từ hôm đo hắn chia sẻ với em rất nhiều về gia đình hắn. Về nghề nghiệp và dự định tương lai. Hắn nói muốn lấy em vì em hiền, biết suy nghĩ cho tương lai. Hắn nói có nhiều người con gái thấy trai tây là lợi dụng này nọ. nhưng em thì khác, lành lắm. Tiền của anh thì kệ anh, anh dẫn em đi chơi, đi ăn thì em nhận. Nhuưng khi anh nói em mua cái này cái kia cho em đi, anh trả tiền thì em kh làm được. Thấy rất cắn rứt lương tâm. Khoảng thời gian này 2 đứa chia sẻ nhiều và cũng hiểu nhau hơn. Nhưng em thì kh chắc chắn được là hắn có yêu mình thật sâu đậm kh. Nhưng dù sao thì cũng mặc kệ. Khi em qua được thụy điển thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nhũng ngày cuối cùng hắn ở việt nam, hai đứa đều tận lực sử dụng thời gian bên nhau. Là đi uống ở phố bùi viện đến nửa đêm mới về, là cùng nhau hát ánh trăng thấu hiểu lòng tôi ,kéo nhau đi mua pizza khi khi xỉn, là nắm tay nhau lội bộ dưới cái nắng sài gòn, là những giây phút ân ái bên nhau. Bây giờ em đang chờ đợi phút đoàn tụ, sát cánh bên anh ấy cùng nhau xây dựng tình yêu sâu đậm và quan trọng nhất là một gia đình hạnh phúc.
Chúc mừng chủ sop...sao cũng giog mình thế... ngày do cũng du dinh lấy chồng giả thok...ai ngờ sau này hai dua yêu thật... du phải xa quê hương nhug...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1