Chào các chị. Em năm nay 18 tuổi, là sinh viên năm nhất đại học. Từ trước tới nay em chưa có người yêu bao giờ. Trước giờ trong khoảng thời gian học cấp 3 em cũng có để ý bạn này bạn kia, nhưng chỉ là suy nghĩ trong lòng vậy thôi chứ cũng chẳng có ý định nói ra hay tiến xa hơn vì em cũng muốn tập trung vào việc học. Ngoại hình em thì em tự đánh giá trung bình, duy chỉ có một điều làm em khá bận tâm: hồi cấp 2 có lần em cãi nhau với một thằng con trai, nó có nói "xấu như bà thì sau này ế." Đã vậy hội con trai bạn nó còn hùa theo vỗ tay nữa chứ. Chuyện xảy ra cũng 4 năm rồi, hồi đó em mới cấp 2, nghe cũng tự ái và buồn chứ nhưng em cũng chẳng quan tâm, chỉ nghĩ là tụi con trai đó đuối lý nói bậy. Bây giờ 18 tuổi rồi, vào đại học và có nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ này nọ hơn, giật mình nhìn lại, chả lẽ tụi nó nói đúng? Chả lẽ mình xấu và ế thật?


Em rất thân thiết với mẹ, có tâm sự chuyện này với mẹ thì lúc nào mẹ em cũng cho là em suy nghĩ vẩn vơ, rồi thì con gái mẹ xinh xắn dễ nhìn, làm sao ế được. Nhưng mẹ nào mà chẳng khen con, mà bây giờ em ngẫm lại thì ngoài ba mẹ, người thân em ra trước giờ chẳng ai khen ngoại hình em cả. Em cũng có chơi với nhiều bạn trai, không thân, chẳng bao giờ nghe các bạn ấy khen em xinh hay thậm chí là dễ thương, có chăng thì khen em thông minh lanh le, thế thôi. Mẹ em thì chỉ muốn em tập trung vào học tập thôi vì em đang học khoa học, là ngành rất khô và khó. Mà em cũng chẳng biết sao em ko dc may mắn xinh đẹp giống mẹ nữa, trong khi ngày xưa mẹ em đẹp lắm, là hoa khôi của khoa đấy. Em cũng chẳng tâm sự chuyện này với tụi bạn gái vì tụi nó đều xinh (theo ý em), và có bạn trai hết rồi. Bây giờ ngoài mặt thì em vẫn vô tư hồn nhiên lắm, nhưng trong lòng thì rất hoang mang suy nghĩ. Không biết vì vấn đề gì mà đến giờ nay vẫn không bạn nào để ý em, liệu có phải là do ngoại hình của em không? Và liệu 18 tuổi mà chưa có người yêu, thậm chí chưa có ai theo bao giờ thì có bình thường không? Mong các chị trên webtretho tư vấn cho em. Em cám ơn các chị trước.