1 người đang rất say mình nhưng đột nhiên.., mọi người cho mình ý kiến từ kinh nghiệm của mọi người với
Theo mọi người, khi 1 người đang rất thích 1 cô gái, có khi nào đang liên lạc thường xuyên nhưng đột nhiên không nhắn hay gọi gì trong 5 ngày liền rồi không? Người này muốn “thử” xem mình có chủ động lại không, thử xem mình có thích họ không như kiểu em nghe nói ngta hay làm ạ? Bình thường em nhớ hầu như không ai làm thế với em vì họ không đợi được sẽ lại chủ động trước, còn người này thì nhiều khi em trả lời chậm 1 chút đã rất nóng ruột, sao lại có thể 5 ngày rồi không có tin gì của em vẫn im lặng vậy hả các anh chị?
Trước đó vẫn bình thường. Anh muốn lo cho việc học của em, vẫn hay tìm dịp để hẹn em lần tới sẽ đi chỗ này chỗ kia mà em thích, vv..Mọi dự định về tương lai, cũng mới đây anh ấy đều đã cho em biết, chuyện sở thích, thói quen hàng ngày, khuyết điểm.. em cũng được biết
Và mới chưa đầy 1 tuần nay tụi em cũng có 1 buổi hẹn vui vẻ như các lần trước, hầu như câu nào người này nói, người kia cũng thấy buồn cười và cười nói với nhau khá thoải mái, sau đó anh ấy một mực dẫn em đi mua sách học thi, sau khi đưa em về xong thì vẫn nhắn tin cho em, dặn dò em này nọ đầy đủ.
Đây là hoàn cảnh em và anh ấy biết nhau, hơi đặc biệt nên em xin nói rõ:
Tụi em mới biết nhau tầm 2 tháng ạ, anh ấy đang là kỹ sư cho 1 tập đoàn có tiếng tại SG, công việc tốt và ổn, do cần học nâng cao tiếng Anh cho công việc nên nhờ em làm gia sư qua SDT search từ info của em, hẹn gặp em, nhưng sau em ko sắp xếp học dc nên anh ấy hẹn gặp em theo kiểu thông thường thôi, hẹn vài lần thì e gặp a ấy ạ.. Lúc mới liên lạc anh ấy tỏ ra bị cuốn hút mạnh dù vẫn còn chưa dc gặp em, nhắn tin cho em rất thường, nhiều tin mỗi ngày, chỉ thỉnh thoảng như lần nhà anh ấy có chuyện buồn, anh ấy mới không chủ động gọi cho em trong 2 tuần, nhưng lúc đó tụi em mới gặp dc 1 lần thôi, lúc đó em thấy vậy là ko sao. Còn bây giờ, gặp nhau nhiều hơn, anh ấy trở nên thân thiết hơn, tuần rồi em còn cảm nhận sự chăm sóc cực kỳ chu đáo của anh ấy và 1 ngày sau cuộc hẹn kia tụi em còn trò chuyện qua tin nhắn vui vẻ, chỉ có điều là em kết thúc trước như em hay làm, và lần hẹn sau cùng đó em từ chối vài lần mới đồng ý vì việc này nọ... Hay do việc mời em đi có thể dễ gặp trở ngại, lo em từ chối, cộng với việc em hay kết thúc cuộc gọi và nhắn tin.. hay do việc anh ấy đôi lúc cảm thấy tiếng Anh không bằng em nên anh ấy ngại ạ??
Em thì qua tiếp xúc, em dần không thấy có gì chê bai anh ấy cả. Anh ấy thật thà, có ý thức phấn đấu, cầu tiến, giỏi giang trong công việc, ngoại hình đẹp và nam tính, được sếp cưng nữa, biết vì em và chăm sóc, lo cho em, nhường em.. Gần đây em đã cẩn thận không tỏ ra mình có nhiều ưu điểm hay gì nữa cả mà để anh ấy trổ tài, giúp em khi có thể; em trở nên nữ tính với anh ấy hơn hẳn, đôi lúc hơi yếu ớt để được anh chăm sóc, bảo vệ.. tóm lại, em không cho mình có và cũng không có suy nghĩ em hơn anh.
Vì lịch sự, từ đầu khi nhờ em làm gia sư tới giờ anh ấy vẫn chưa gọi em là “em” , chỉ gọi tên nhau theo cách em gọi dù hơn em 5 tuổi, chỉ có khi trong tn đôi lần anh ấy xưng “anh” và gọi tên của em. Em trước giờ vẫn chưa chính thức nhận lời quen ai, nhưng sau 1 thời gian tiếp xúc, em có khi đã nghĩ em có thể thân thiết hơn với chàng trai này, sẽ nghiêm túc với anh ấy, sẽ quan tâm anh hơn. Nhưng khi em có suy nghĩ đó, thì đã mấy ngày rồi anh không liên lạc với em.
Trước đó cũng có vài lần em cũng chủ động nhắn hỏi thăm anh ấy ạ, và lần nào anh ấy cũng đều trả lời nhiều, nhiệt tình và quay lại hỏi han em ko thôi . Tức là em cũng đã ngầm cho anh biết em đã thấy quý mến anh. Bây giờ ý của em chỉ là đợi anh liên lạc với em thôi. Vì ngày cuối nhắn tin với nhau có lúc do em chủ động nhắn trước. Giờ em nên đợi cuộc gọi/ tin nhắn của anh ấy hay sao đây ạ..?
Tuy câu hỏi chính có vẻ còn kiểu trẻ con, nhưng thay vì em lại tự cầm điện thoại mà type, thật sự em mong lại nhận được 1 cái call hay message từ anh ấy. Mọi người cho em xin kinh nghiệm từ những lần im hơi lặng tiếng như vậy với, em cảm ơn mọi người.