ko biết có ai như mình ko nhỉ , vào đây nói chyện tc như này.Nhưng mình nghĩ ở đây toàn các bạn nữa chắc sẽ có lời khuyên đúng đắn.


Chả là mình có thích 1 em , quen thì lâu rồi nhưng mà chỉ hay sms tầm 2 tháng nay thôi. Cũng có đi chơi vài lần , em ý cũng có vẻ biết là mình thích e ý. Cơ mà tự nhiên hôm nọ e ý lại bảo giới thiệu bạn của e ý cho mình , nói là có vẻ hợp nhau , hic.


Thông tin về mình : đã đi làm + hiền , ít nói , ngoại hình cũng ổn ( nhiều người khen chứ mình ko dám nhận )


Thông tin em ý : năm cuối + hiền , xinh học giỏi.


Mọi người cho mình lời khuyên với.